1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tình yêu bị tổn thương !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu bị tổn thương !

    Nếu với bất cứ một ai bị tổn thương trong tình yêu đều hiểu được ! khi yêu nhau thì những câu nói những hành động đều hạnh phúc ! nhưng không ai để ý đến những cái tôi của mình hay của cả người yêu mình?! đến khi bị tổn thương mới hiểu được mình cần người đó ra sao?! và như thế nào?!.
    Dù Nam hay Nữ khi bị tổn thương đều trong tình yêu đều không dám cho mình thêm cơ hội dù chỉ là một lần đơn giản họ đã nghĩ rằng khi tình cảm tổn thương thì không có một tình cảm chân thành ! dù điều đó là vẫn có ! họ vẫn có thể đón nhận hạnh phúc với một người khác phái ! nhưng họ không dám yêu ! đơn giản một câu họ sợ ! sợ rất nhiều thứ ! sợ tình yêu đó không thật lắm ! khi mà tình cảm đó họ đã từng có với một người và từng bị người đó làm tổn thương! Điều đó hình như đều xảy ra cả trong người con trai và trong cả người con gái nữa thì phải ! Khi bị tổn thương thì người nào cũng đổ lỗi cho đối phương mà không bao giờ nghĩ đến chuyện : trong sự chia tay cũng có một phần trách nhiệm do mình gây ra ! Có bao giờ khi chia tay một ai đó nghĩ lại và hiểu ra rằng mình cũng có lỗi trong tình yêu không?! hay chỉ luôn trách mốc đối phương mà không bao giờ nghĩ rằng mình cũng đã có lỗi! Hình như chưa có một ai một tình yêu nào dám nhận rằng mình đã sai và rất yêu người đó ! thật ra là gì ! khi mà tất cả cố gắng hiểu nhau ! để rồi một chút rắc dối cũng ko ngỡ ra được ! hình như trong tình yêu họ càng cố hiểu nhau thì sự xa cách càng nhiều và càng lớn thì phải! Khoảng cách của hai người càng lúc càng xa !
    Có bài hát có câu :
    có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần ! có ai từng yêu mà chưa từng khóc !
    Vậy có ai dám nói yêu mà không nhỏ lệ không?!
    Cũng như bài hát mỹ tâm đã cất cao giọng và hát:
    Tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc!
    Thật sự khi tình yêu đến con người ta không chút mong đợi không chút hối tiếc không?!
    Khi một ai đó tổn thương trong tình yêu liệu dám yên và nhận tình yêu để hạnh phúc hơn không?!
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    "Trong tình yêu, cho bao giờ cũng hơn là nhận. Mất lắm khi mới lại càng là được! (Thật buồn là vẫn còn không ít người chưa chịu hiểu ra điều này!).
    Trời đất, như người ta vẫn nói, vốn thực sự vô thường; được một phút giây hồi hộp với tình yêu mỏng manh và trong trẻo pha lê như vậy, cũng là may mắn lắm rồi! Khổ nhất không phải là không còn được yêu nữa, mà khổ nhất là khi ta không còn cảm thấy yêu ai nữa, không muốn yêu ai nữa, như con chim từng một lần trúng đạn, sợ cả cành cây hơi khẽ lay lay! Khi ấy mới thực sự là bi kịch lớn lao! "
    (Nhà thơ Hồng Thanh Quang)
    P/s: Nếu cobekhoua post bài này vào topic "Có phải yêu nghĩa là không bao giờ nói rất tiếc" của Beyon the flying birb thì hay hơn vì cùng nói về sự tổn thương trong tình yêu.
  3. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trong tì?nh cà?m ai cùfng cho vẶy ai là? ngươ?i nhẶn trong tì?nh cà?m?! ai cùfng cho 'i vẶy ai sèf là? ngươ?i nhẶn?! trong khi chì? biẮt cho nhưng khĂng biẮt nhẶn thì? sèf thẮ nà?o ! 'ùng vẶy khĂng 'ược 'ò?i hò?i ! nhưng cùfng khĂng nĂn quà ìch kỳ? với bà?n thĂn mì?nh!
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hehe, '' em yĂu mĂ khĂng 'Ăi hỏi 'ấy. LĂm gĂ cĂ ai khĂng biết nhận, ch? lĂ họ tưYng họ khĂng biết nhận thĂi. Em cho thĂ em cũng chĂnh lĂ người nhận 'ấy. Nhận về nhiều thứ quĂ giĂ mĂ 'Ăi khi em vĂ tĂnh khĂng nhận ra. Đừng cĂ rạch rĂi giữa chuy?n cho vĂ nhận. Nếu thế ngang bằng tĂnh toĂn trong tĂnh yĂu Ă .
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận gì, chỉ xin nhắc lại một câu xũ rích:

    Trong công việc anh là một chuyên gia
    Trong tình yêu, anh là một con gà

  6. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái mất mát lớn nhất ! những giọt nước mắt chảy ra ! lúc đó mới biết mình sai và an hận ! hỏi rằng lúc đó ta sẽ làm gì được đây?! ngồi để gặm nhấm những gì đã qua ! cứ mu muội những quá khứ đã mất?! thật buồn cười ! hạnh phúc khi có lại không biết giữ khi mất rồi mới đi tìm hạnh phúc ?! liệu tìm được bao nhiêu lúc đó nữa nhỉ?! liệu có được tình cảm như ban đầu không?!
  7. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc khi đã mất người ta mới biết quý trọng, chính vì vậy khi tìm lại được hạnh phúc người ta càng quý trọng hơn, người ta sẽ tìm mọi cách, làm tất cả để bảo vệ, không để HP tuột khỏi tay một lần nữa " => Tình yêu ban đầu rất đẹp, nhưng nó sẽ càng đẹp hơn nếu nó tự khẳng định được mình. Tình cảm không bao giờ dừng lại ở một mức độ nào đó. Mà nó sẽ thăng hoa hay chết đi qua những thời điểm HP hay khó khăn.
    Người ơi.... cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh điều đó
  8. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mong tình yêu là một sự vĩnh cửu ! hạnh phúc ! Không có không tin tình yêu được trải trên thảm toàn hoa hồng rực rỡ mà luôn nghĩ rằng dưới thảm đỏ hoa hồng là toàn có những bông hoa sắc nhọn đang chờ những bàn chân non nớt bước vào ! sẽ đâm cho chảy máu sước chân ! lúc đó liệu có một ai dám đỡ nâng liu người đó lên để cho những cái gai sắc nhọn kia đâm vào da vào thịt mình không?! trong cuộc sống cũng như tình yêu không lên đòi hỏi quá nhiều ! cho và không nghĩ nhận ! nhưng đôi khi nhận lại không nghĩ cho ! Con người là cái nợ đồng lần với nhau mà !
  9. nas_love

    nas_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành????????????????
    Tình yêu không mang lai hạnh phúc đâu. Tình yêu chỉ mang lại sự lừa dối, nước mắt và lòng hận thù mà thôi.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đạo khả đạo phi thường Đạo
    Yêu khả Yêu phi thường Yêu !
    A di đà phật !
    Em nghĩ, các bậc tiền bối chắc đã tốn thời gian công sức đi tìm câu trả lời. Các cụ ấy đi tìm, đưa ra nhận định của mình dưới dạng một định lý không có chứng minh (Giống định lý Ferma). Nhiều định nghĩa TY của các cụ cứ choảng nhau choang choác. Chắc không ít cụ đã dành hầu hết thời gian cuộc đời mình chỉ để đi yêu đấy.
    Thế kỷ 21 rồi, vẫn chưa có câu trả lời. Chúng ta fải tự đi tìm thôi các bác ơi. Muốn biết TY là cái gì chúng ta fải bắt tay vào yêu ngay. Đừng có sợ thất bại (fải tự tin vào tương lai, cô sau có khi còn xinh tươi, mượt mà gấp mấy lần cô trước). Không có cô này thì còn đầy cô khác những cô chúng ta đã cưa chỉ là một cục cát, những cô chưa cưa là cả một đống. Fải yêu nhiều mới giỏi được, mới ngộ ra TY nó là cái gì.
    Em khuyên các bác đừng fí thời gian ở đây nữa, đi cưa và yêu ngay thôi. Cứ ngồi bàn nhau như này không khá lên được. Ai tìm ra được định nghĩa cụ thể thì người đó là thiên tài. Mà thiên tài thì chỉ có 1% thông minh, còn 99% là lao động. Cố lên! Kiếm người mà yêu đi thôi.
    PS: Em nói fét thế thôi. Em chẳng cần biết TY nó là cái quái gì đâu. Mà biết cũng chẳng để làm gì. Yêu làm gì cho mệt, để công sức đấy mà làm việc khác.
    Thế nhỉ !

Chia sẻ trang này