1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tình yêu bị tổn thương !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Đạo khả đạo phi thường Đạo
    Yêu khả Yêu phi thường Yêu !
    A di đà phật !

    Em chẳng cần biết TY nó là cái quái gì đâu. Mà biết cũng chẳng để làm gì. Yêu làm gì cho mệt, để công sức đấy mà làm việc khác.
    Thế nhỉ !
    [/quote]
    Thật ra em ko hiểu nhiều cho lắm câu :
    " Đạo khả đạo phi thường Đạo
    Yêu khả Yêu phi thường Yêu ! "
    Nhưng bác amateur25 suy nghĩ cũng giống giống em đấy .Yêu à ? để làm gì ? mất thời gian , công sức , hao tổn tâm lực và chí lực .. còn chưa nói đến những chuyện gì gì đấy khác trong tình yêu
    Tự nhiên phải đi lo lắng , phải sống vì thêm một người nữa , đi lo lắng , thời gian cũng bj eo hẹp hơn . Tự nhiên mỗi ngày phải dành ra vài tiếng đưa nàng đi shop hay cùng chàng hẹn hò ... Mệt mệt !!.. ..nói túm lại là mệt ....

    Tự do muôn năm !!!!!!!

Chia sẻ trang này