1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tình yêu không thành, chúng ta phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duhoanghon, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duhoanghon

    duhoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu không thành, chúng ta phải làm sao?

    Binh thuong em tui tuoi tan va xinh xan lam! Vay ma hom qua em goi cho tui ra uong caphe, tham chi tui con khong nhan ra nho em hoc von xinh nhu hoa cua minh!
    Em bao rang da bi anh chang nguoi yeu noi loi chia tay, gio khong tha thiet gi nua! Sau khi nam bep di ca tuan moi chiu ra khoi nha!
    Nhin em tham qua, tui biet noi sao voi em day!
    Co phai ai cung dau cung mot noi dau khi tinh yeu khong thanh hay khong? Va trong truong hop nhu em tui, chung ta phai lam gi day cac ban!
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Sau cơn mưa trời lại sáng thui bác, cứ động viên an ủi thui, rùi thời gian sẽ làm phai đi tất cả.
    Đề nghị bác lần sau đánh T.Việt có dấu nhá, đọc hoa hết cả mắt
  3. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho mình để mình giúp
    Đùa vậy thôi chứ thời gian trôi qua sẽ nguôi ngoai dần, cần có bạn bè, công việc chia sẻ sự cô đơn.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    all she need is just time, give her time, just time...
    nếu mọi người nhảy vào an ủi thì vết thương sẽ chóng lành và lần ngã sau chắc chắn sẽ bớt đau hơn..
    nếu cho cô pé ấy time để ... rì đó(ko biết)...thì vết thương có thể lâu lành hơn một chút nhưng khó có hy vọng ngã tiếp, ...
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo cô em họ đó lên TTVNOL, đảm bảo không còn thời gian để mà buồn
    (Mình biết mấy tấm gương như vậy rồi )
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ờ, lên spam trên này vui lắm Hôm nào mình buồn thì cứ phải đủ 100 bài mới đi ra
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đừng lên đây...
    tớ quen tay lại vác cưa ra thì anh em lại mắng không ... nể ...
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chán quá, sao lại không tha thiết gì nữa nhỉ. Nếu khuyên em ấy đừng buồn thì cũng không nên. Nhưng buồn ít thôi, sau đó thì tập học yêu bản thân mình đi.
    Đời còn nhiều cái hay chờ bạn khám phá. Tội gì phải mất thời gian đau khổ nhể, hehe. Quan điểm sống của tớ: Không bao giờ cho phép mình buồn cái gì lâu.
  9. laocodonno1

    laocodonno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    oai ! sao spem giã man thế...
    hôm nào buồn chat với anh nè
    còn em thất tình kia àh, đơn giản thôi , cho em ấy những lời chia sẻ, động viên và đừng cố tìm cho em ấy 1 tình yêu mới làm gì
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ừ, đời còn dài, zai còn nhiều . Việc gì mà phải hành hạ bản thân thế

Chia sẻ trang này