1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tớ giận mà người yêu tớ không hỏi trước thì tớ làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi serenade_2107, 13/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Nếu tớ giận mà người yêu tớ không hỏi trước thì tớ làm sao?

    6 tháng yêu nhau bọn tớ chưa hề cãi nhau lần nào. 2 đứa rất hợp tính, và tớ nghĩ a ấy yêu tớ thật sự. Bọn tớ đã tính cưới rồi.
    Bình thường anh ấy khá chiều tớ, tớ cũng ko vì thế mà hay làm nũng, mè nheo. Giận hờn cũng chỉ vu vơ một tí là xong? Và thường, khi tớ không vui anh ấy hay hỏi trước.
    Lần này tớ giận anh ấy, chuyện thì cũng nhỏ thôi, tớ cũng không định giữ trong lòng. Nhưng mới chỉ nói ra chưa hết ý thì đã bị nói là em giận vô cớ vớ vẩn ( nhắn tin nhé). Hôm nay anh không vui nên ta dừng lại ở đây nhé. Thế có tức không, tớ cũng tự ái thôi luôn.
    Vậy mà 2 ngày, anh ấy cũng không thèm hỏi tớ lại. cả ngày chỉ nhắn 1 cái tin chào buổi sáng, 1 cái tin chúc ngủ ngon là xong.
    Mấy lần tớ định làm lành trước, nói cho ra nhẽ, nhưng lại thấy tự ái quá nên thôi. Không hiểu là tớ phải làm thế nào nữa.
    ps: tớ rất kị xin lôỗ trước, vì tớ là người giận trước. Trước đây cũng chỉ vì tớ hay làm lành trwocs đâm ra ex của tớ coi thường, tớ ko muốn lần này lại thế.
  2. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cái tôi của bạn lớn quá.mình chỉ biết nói vậy thôi.khi cả 2 cùng muốn hướng tới cái đích cuối cùng của tình yêu.nên gạt bỏ bớt cái tôi ích kỷ của mình đi.cả 2 người luôn
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là nghiêm trọng cả, anh ấy không muốn đôi co nên bảo dừng lại nhưng vẫn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, chứng tỏ không để ý chuyện đó. Bạn không việc gì phải xin lỗi cả, còn muốn nói cho ra nhẽ thì gọi anh ý đến, gặp nhau mà xử lý chứ
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm trò,mất thời gian,tôi mà có bồ kiểu giận hờn vớ vẩn kiểu này thì cho out lâu rồi.
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn nên làm lành trước đi!!chúc bạn sơm làm lành với bạn trai nha
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tớ nghĩ bạn nên làm lành trc'' đi
    mà cũng ko hẳn là làm lành mà chỉ cần coi như ko có chuyện gì xảy ra cả , hãy gọi điện cho anh í ,nói chuyện bình thường là đc mà
    Còn chuyện bạn sợ làm lành trc mà bị coi thường thì đâu gọi là yêu , anh í mà coit hường bạn thì anh í cũng đâu xứng đáng để bạn yêu..Ko sợ đâu
    Gudluk !!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bà chị giận đúng lúc ng ta ko vui ng ta nói câu đó là quá chuẩn luôn...bà chị ko cần nói xin lỗi hay j đó tg tự cả...đơn giản chỉ là nt để cả 2 có thể quên đi chuyện đó 1 cách nhanh nhất...đọc topic này xong mới thấy ng mình yêu thật khéo trong chuyện như thế này...
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thì giận tiếp xem thằng nào lỳ hơn.
  9. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Hix, sao lại bảo tớ là giận vu vơ, hơn nửa năm yêu nhau đây mới là lần thứ 2 tớ giận anh ấy. Tớ chỉ bực mình là 2 hôm mà anh ấy vẫn coi như không biết, tớ ko nhắn tin là anh ấy im luôn. Tớ thì tớ nt trước rồi, chẳng phải xin lỗi, mà chỉ nhắn 1 cái tin hỏi han thông thường thôi. Ông áy nhắn tin lại ngay, nhưng mà được cái tin đầu, cái thứ 2 thì lộ rõ giọng mỉa mai như kiểu " thôi e đi nấu cơm ko mẹ mắng lại đổ giận sang anh". Thế có phải rất ghét ko.
    Mình muốn tìm ra cách ổn thoả nhất chứ giận thì mệt chết đi, ai mà muốn.
  10. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ôm cục tức đến khi nào nhớ quá thì SMS, có gì đâu!??

Chia sẻ trang này