1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi bị điên, ai sẽ còn ở bên tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi E_jack, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. E_jack

    E_jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi bị điên, ai sẽ còn ở bên tôi

    Dạo này cứ nghĩ thế mãi, vì em mình có đứa bạn bị thần kinh; bạn thân hẳn hoi. Nhưng rùi giờ không còn chơi với nhau tẹo nào nữa cả. Nó bảo: "Em cũng có muốn chơi với nó nữa đâu. A có biết chơi với nó em bị sức ép thế nào không". Rồi nữa: "Tốt nhất là để nó nghỉ ở nhà, đi học chỉ rắc rối thôi!".

    Mình nghĩ, bạn bè cần nhau nhất là những lúc như thế này, những lúc đầu óc tôi không còn bình thường nhưng vần muốn đến lớp để thấy mình còn gắn liền vào cuộc sống. Những lúc tôi không còn điểm tựa nào ngoài người bạn thân, những lúc quoanh tôi ai cũng nhìn tôi như người khác lạ, tôi cần có bạn!
  2. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    :))
    Nhìn số ĐT kia kìa
    Rủ tôi 1 bữa cafe nói chuyện xem ông thế nào
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    dạ, em chắc chắn với bác là ko có em ạ
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ em bạn, nói thật!
    Nếu xác định bệnh thì nên điều trị cho dứt hẳn. Cứ cái kiểu thương thương nhưng mà trong lòng cũng chẳng biết, cứ lo lắng mơ hồ (kiểu gì mà chẳng có người nói nọ nói kia), sức ép cho bản thân lắm!
    Quí nhau nó có nhiều cách, ko nhất thiết cứ fải tỏ ra ng ta bình thường trong khi ng ta k bình thường tí nào. Ngày xưa tớ chơi với 1 chị, chẳng may chị ý bị tẩu hoả nhập ma. Cả lũ cứ thương thương, tội tội! Cho đi điều trị nhưng nhẹ nên được về nhà. Mình thì chẳng biết quan tâm đến những ng bệnh thế nào cho fải, chỉ biết đi chơi với người ta, rồi nói chuyện bình thường. Lúc chị ý fát bệnh lại cũng có biết đâu... lần sau nặng hơn lần trước... tốt nhất là cho đi bệnh viện điều trị đoàng hoàng, đi học làm gì nữa? Cho bảo lưu việc học đã, càng cố càng chết
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị điên thì làm có bác sĩ tâm thần
    Đùa tí . Tốt nhất ở bên xem có giúp được gì không => sớm vượt qua giai đoạn khó khăn
  6. E_jack

    E_jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nhưng cái chính là mình không bỏ rơi người ta chứ. KHông phải vì điên mà nói kiểu "E có muốn chơi với nó nữa đâu" chứ?
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm đến lúc cậu điên rồi cũng chẳng biết cái gì đâu quan trọng gì có ai bên cạnh vì có cũng như không. Lo lắng hơi thừa, điên thử thì biết.
    May quá mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ điên mà chỉ có những lúc nói với người khác rằng " Tao đang điên đấy "
  8. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    (tớ) điên được...thì tốt quá
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó vào Trâu Quỳ sẽ có nhiều bạn, cần quái rì lũ bạn ở bên ngoài.
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Cái topic đến lạ, bạn yên tâm đi chắc chắn bạn chưa điên.

Chia sẻ trang này