1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi bị điên, ai sẽ còn ở bên tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi E_jack, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rausach_style

    Rausach_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điên chứ
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Thoạt đầu, topic của bạn làm tớ nhớ đến hồi nhỏ, xíu xíu ấy. Thi thoảng bị bố mẹ mắng, dỗi lắm, bụng bảo dạ, hay là mình chết đi (phỉ phui, nhưng hình như ai hồi nhỏ cũng có lúc nghĩ thế). Lúc đấy mọi người tha hồ khóc, rồi hối hận vì đã mắng mình, sẽ thấy mình quan trọng thế nào, rồi đương lúc khóc lóc đó, thì mình sẽ sống dậy, mà cười hì hì.
    Nhưng đọc bài của bạn, thì không phải thế, không phải là sự muốn khẳng định tầm quan trọng của mình đối với người khác, mà là nhận thấy sự quan trọng của một điểm tựa. Ai cũng vậy, dù bề ngoài có mạnh mẽ, hay lạnh lùng đến đâu, cũng cần có điểm tựa. Một nơi nào đấy để mình hoàn toàn an tâm, để có thể trở về tiếp thêm năng lượng những lúc khó khăn, mệt mỏi, xuống dốc. Điểm tựa để lấy lại sự cân bằng. Gia đình, bạn bè, niềm tin tôn giáo... Người con đi xa, mỗi khi mệt mỏi, lại trở về dựa vai gầy áo mẹ, rồi ngày sau lại mạnh mẽ lên đường. Đơn giản nhiều khi điểm tựa là một con đường thanh bình vắng người qua lại, một ngôi chùa ngát hương hoa, cho lòng mình lắng lại.
    Bạn ơi, chúc bạn có những điểm tựa, và cũng là điểm tựa cho một số người. Vững chắc. Để yên tâm khi nghĩ rằng, dù ta như thế nào, vẫn có người bên ta, dù người ra sao, cũng có ta bên người.
    Cuộc sống này, ta nương tựa vào nhau.
    Như Chow, cậu ấy hình như không có một điểm tựa nào cả. Gia đình cũng không. Cô độc, tôi nghĩ là thực sự cô độc. Rồi thảm kịch Virginia Tech xảy ra.
    Giá như có một người chia sẻ được, một người bạn thực sự.
    Cuộc sống, nhiều khi độc lập quá thành thờ ơ, và dửng dưng. Và lại hoá thành mong manh.
    Dù sao, không ai biết chắc ngày mai sẽ thế nào.
    Ngày hôm nay, hãy tận hưởng (hehe, không phải là sống gấp đâu nhá).
    Live a day to the fullest. And care more about other.
    Tự dưng hôm nay mình lại triết thế không biết nữa.
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài nói chuyện với nhiều người, cười nói vui vẻ dù gặp những chuyện ko hay. Cứ nằm nhà mà khóc lóc thì điên thật đấy.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn hình như đang "tán" không đúng trọng tâm ngụ ý của chủ topic rồi.
    @ E_jack: Để trả lời cho câu hỏi của bạn thì cũng cần có giả thiết...
    Nếu tôi và bạn thực sự là tri kỷ rồi thì lúc đó, ít nhất bên bạn vẫn còn có... tôi!
    Câu nói của em gái bạn âu cũng chỉ là những suy nghĩ nông nổi của tuổi mới lớn, chập chững vào đời Một ngày nào đó hỏi lại, có lẽ em gái bạn sẽ trả lời khác. Chín chắn hơn, sâu sắc hơn.

  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Điên vào trại khối bạn (cùng cảnh ngộ lại dễ nói chuyện, tâm sự ý chứ), cả y tá, bác sỹ. thiếu gì
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng đó. Tứ hải giai huynh đệ mà, ở đâu mà chả có bạn.
    Đi tù thì có bạn tù, vào trại cai nghiện cũng có bạn. Môi trường khác nhau thì sẽ có bạn khác nhau. Thằng Chow chẳng qua nó ko muốn hòa nhập môi trường xung quanh nên mới thế.
    Cùng 1 môi trường, 1 hoàn cảnh thì dễ thông cảm, dễ làm bạn với nhau hơn. Cho nên điên thì tốt nhất vào trại để có những người bạn ý hợp tâm đầu
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 04/05/2007
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ vẩn vơ nhiều thế. Người điên tội lắm nên đừng có biến mình thành như thế.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu tôi la 1 người chưa hiểu bạn, tôi sẽ nói:nếu bạn bị điên,...có lẽ bạn rỗi hơi thật. chẳng có 1 người bình thường nào lại đi tưởng tượng đến 1 ngày mình sẽ hoá điên. phải chăng cuộc sống này chưa đủ làm bạn đau đầu, mệt mỏi sao, vậy mà còn có những ý nghĩ thật "điên rồ" đến như vậy. sao bạn ko nghĩ nếu 1 ngày bạn trở thành tổng thống thì bạn sẽ làm những gì, hay bạn trúng số độc đắc mấy tỷ đồng, bạn sẽ tiêu gì? tại sao lại ko mơ tưởng đến những điều tốt đẹp mà lại cho người khác có cảm giác sợ bạn? nhưng đúng là cuộc sống này còn quá nhiều điều bất ngờ mà có thể trong mơ bạn cũng ko tưởng tượng ra được.
    tôi mới chứng kiến đc đám tang của 1 gia đình. có thể bạn cũng nghe đến rồi. đám tang lạ lùng là có 2 màu hoa. màu hoa đỏ và mà hoa trắng. 2 màu sắc cùng rực lên dưới ánh nắng làm trái tim của mỗi người chứng kiến đám tang đều ko thể nào kìm đc lòng mình. người bà và người cháu cùng mãi mãi vĩnh viễn ra đi trong 1 đêm bởi những nhát dao tàn nhẫn của người làm trong chính căn nhà ấy. hiện người mẹ và cô chị đang còn nằm viện và trong tình trạng cũng chưa biết có thể giữ lại mạng sống đc ko. người mẹ nằm trong viện ấy sẽ ko biết rằng chính trong chiều nay mọi người đang đưa tiễn con ruột của cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. họ đã giữ kín để người mẹ ko bị sốc mà đi theo con. chỉ sau 1 đêm, 1 gia đình tan hoang, ko còn bà, ko còn con và còn 2 mạng sống cũng đang mong manh quá. có bao giờ họ nghĩ đc rằng, vận đen lại ập đến với họ nhanh đến như vậy chăng. chao ôi, cuộc sống này, ta sẽ còn phải chừng mắt lên để mà nhìn vào những điều ta chưa bao giờ tưởng tượng ra.
    tôi và bạn đang nắm trong tay cuộc sống tuyệt vời, sao ko biến nó thành những mơ ước đẹp đẽ, để mỗi ngày trọn 1 niềm vui? hãy nghĩ đến ngày mai bạn sẽ thành đạt, trưởng thành và tràn đầy sức sống hơn, lúc đó bạn sẽ chia sẻ niềm vui với ai, chứ đừng tưởng tượng rằng: nếu bạn bị điên, ai sẽ còn bên bạn, nhé!
    thương....
  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    điên cũng có nhiều loại , nếu điên mà vẫn nhận ra bạn thì khỏi lo roài
  10. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Điên rồi chứ còn "nếu" gì nữa. Đọc là thấy

Chia sẻ trang này