1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi chết đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IamAlwaysBesideYou, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chết đi

    Nếu mai kia khi tôi đã chết đi
    Em có nhớ tôi đã từng tồn tại
    Nếu mai kia khi tôi đã chết đi
    Chắc mộ tôi mọc đầy cỏ dại
    Không nén hương không người qua lại
    Nấm mồ tôi lạnh lẽo hoang vu
    Nếu mai khi khi tôi chết đi
    Một mảnh bia liêu xiêu, một nấm mồ tiêu điều
    Một khoảng trời tím ngát buổi ban chiều
    Một cây khô trút lá chờ đông đến
    Tiếng gió hoang vu vọng xa tứ đâu dến
    Đom đóm lượn lờ vụt sáng lại tắt đi
    Nếu mai kia khi tôi đã chết đi
    Có ai khóc cho linh hồn đau khổ
    Hay chỉ có kiến tha về làm tổ
    Để hồn tôi chết gục dưới mồ hoang.

    Thực sự lúc đọc xong những dóng thơ này của cậu , tôi không thế hiểu được vả cảm nhận được tại sao cậu lại viết thế. Nó là bài thơ chỉ nàm trong vài trang đâu của tập thơ đầu tay của cậu. Tôi không thể nghĩ rằng cậu lại có thể nghĩ đến cái chết sớm như vậy.Nhưng có lẽ bây giờ thì tôi đã biết tại sao.
    Cuộc đời nhiều lúc cũng thật bất công khi cướp đi cả quãng đời còn rất dài của những con người trẻ tuổi. Bao nhiêu hoài bão vẫn còn dở dang chưa thành.
    Trước lúc tôi đi qua đây, cậu nói rằng chúng ta sẽ ở 2 thế giói khác nhau, tôi cũng chỉ cười khi hiểu ra cái ý ngầm của cậu. Nhưng đến bây giờ thì cái ý nghĩa thực sự của nó đã thành sự thực. Từ lúc đó đến nay tôi với cậu cũng hấu như không nói chuyện một lần nào. Đến cái ngày nghe tin cậu hâp hối, tôi đã cố gắng chuẩn bị để gọi điện về cho cậu chỉ để nghe những lới nói của cậu lần cuối, nhưng cái tính bât cẩn của tôi đã làm tôi mất đi cái cơ hội cuối cùng đó.
    Khi gọi điện về được đến nhà cậu thì hôm đó cũng là ngày cúng tam nhật cho cậu. Tôi thực sự đã khóc. Khi nói chuyện với cô L. tôi đã khôg thể cầm nổi nước mắt khi nghe cô kể lại về cậu. Càng đau lòng hơn , truớc khi nhắm mắt cậu vẫn cố gằng hi vọng chờ đợi tôi gọi về như tôi đã hứa.
    Thời gian chúng ta quen nhau không phải là dài , nhưng nó cũng để lại rất nhiều kỉ niệm, và nó cũng đủ để chúng ta có thể chở thành bạn thân của nhau. Tôi biết rằng cũng có rất nhiều người không thích cậu, họ có lẽ không hiểu được cậu. Thằng N và tôi nhiếu lúc cũng cảm thấy tự hào khi 2 thằng có được ngưòi bạn thân như cậu. 3 thằng có đủ thứ chuyện để kể, để làm từ đi học, làm bài đến nhậu nhoẹt, cờ bạc và cua gái. Cậu cũng là người khơi ra trong tôi nhiều điểu cảm hứng. Tất cả điều này bây giờ cũng chỉ còn trong ký ức
    Từ khi qua đây tôi cũng chưa được đọc những bài thơ mới của cậu, Mong rằng nó vẫn được giữ gìn đến khi tôi về.
    Giờ này có lẽ linh hồn cậu đã được thanh thản. Tôi sẽ cố gằng về sớm để viếng thăm cậu và sẽ không để điều tiên đoán trong bài thơ trên của cậu trở thành sự thực một lần nữa.

    Vĩnh biệt Q.

    Mồ xanh chôn chặt đời nam tử
    Gió buốt rít thương một kiếp người.

    NTH
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Than ôi !
  3. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Từ khi qua đây tôi cũng chưa được đọc những bài thơ mới của cậu, Mong rằng nó vẫn được giữ gìn đến khi tôi về.
    Trời ơi những dòng chữ đã làm con tim tôi ngất nguởng , tôi cung ko hiểu hết những gi` bạn nói nhưng mong là bạn sẽ luôn luôn va mãi mãi có những vần thơ ở trong tim !!!!!!!!!
    Cuoi_Len_Di_Cho_Tam_Hon_Thoai_Mai
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nâng li rượu cay, tiễn người về xứ ấy
    Dù cách biệt âm dương, huynh đệ vẫn bên nhau!
    Thôi thì như Hàn Mạc Tử , chết sớm để lại những vần thơ bất hủ cho đời! Em xin chia buồn với các bác....
    !

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    19
    Tôi chỉ có mình tôi...
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu lắm...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 29/12/2002
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic... đọc bài mà rơi nc mắt.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này