1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn guitar

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi sskkb, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn guitar

    Chắc hẳn tất cả mọi người yêu nhạc, đặc biệt là những người yêu thích cây đàn guitar đều biết đến bài hát đó. Một bài hát rất hay về cả giai điệu lẫn lời. Trong bài hái có nói về 1 người là Lorca Garcia. Việc ông ta có mặt trong 1 bài hát VN chứng tỏ ông ta vô cùng nổi tiếng vì số lượng bài hát của VN viết về một người nước ngoài vô cùng ít ỏi.
    Tôi muốn biết ông ta là ai, tại sao lại có một bài hát của VN nói về ông ấy. lịch sử ra đời của bài hát đó.

    Rất mong các bạn giúp đỡ.

    ~~~~~~~~~~~~~

    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]

    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Bài hát đó của nhạc sĩ Thanh Tùng viết về nhà thơ trữ tình Federico Lorca Garcia . Ông là một nhà thơ Tây Ban Nha đồng thời còn là một nghệ sĩ Ghita. Ông sinh ngày 19 tháng 6 năm 1898 tại Fuente Vaqueros (TBN) và mất ngày 19 tháng 8 năm 1936 . Thơ, cũng như nhạc của ông ca ngợi yêu thương và đấu tranh của những người nô lệ da đen , người Digan. Ngoài ra còn thơ tình ông viết nhiều, nhưng thơ ông tôi không biết nhiều , chỉ biết bài "Cô nàng ngoại tình". Câu "Nếu có chết hãy chôn tôi với cây đàn Ghita" là câu ca dựa theo một câu thơ của Garcia nội dung là "Khi tôi chết, hãy đốt cho tôi cây đàn Ghita"
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2003
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đây, con người đa tài, phóng khoáng và quyết liệt của Mỹ La-tinh

    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. 846914

    846914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao cac anh
    bai nay chac chan có trong trang www.guitarvn.net
    nhưng sao giờ đây em vào nỏ được .thế mấy anh cho em hỏi trang nay đi đâu rồi?
    em cám ơn
    trả lời cho em ke_so_yeu2000@yahoo.com

Chia sẻ trang này