1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi có 1 điều ước.....................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ldt_moon, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Nếu tôi có 1 điều ước.....................

    ước gì mai ko phải lo lắng đến chuyện thi ĐH nữa, ước gì mai được gặp em luôn

    Được ldt_moon sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 19/03/2005
  2. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    điều ước của tôi giống của cậu :D
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sẽ ước có thêm 3 điều ước nữa
    Để rồi ước điều đầu tiên là: sẽ thi đỗ đại học, rồi đi chơi cho sướng!
    Điều ước thứ 2 là: kiếm đc 1 thằng tử tế!
    Điều ước thứ 3 là:.....có thêm 3 điều ước nữa!!!!
  4. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Thấy bạn sori_do co nhiều điều ước thế làm tớ lại muốn có thêm mấy điều nữa.........
  5. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời! Ấy cứ ước thoải mái đi! Có ai đánh thuế đâu mà sợ! Cuộc sống này mà ko có những điều ước thì khô khan lắm!!!
    Những quan trọng là làm cho điều ước đó thành sự thật phải ko?
  6. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    to sori_do: biết là ko ai đánh thuế nhưng mà theo tớ thì ước ít thì điều ước của mình dễ thành hiện thực hơn chứ, ước nhiều thế chẳng có bà tiên nào dám cho điều ước của bạn thành hiện thực, vì biết đâu bạn lại ước thêm mấy điều nữa
  7. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    hic, ước thì nhiều nhưng có mấy khi thành hiện thực đâu cơ chứ. Ko biết có fải tại mình toàn ước những điều cao xa, khó thành hiện ko nhỉ Không ai đánh thuế mơ ước nhưng mà mỗi lần như vậy lại fải bỏ ra một chút hy vọng, mà nhìu lần không thành thì cũng fí He he, nói thế chứ cuộc sống không có mơ ước thì nhạt nhẽo chết...
  8. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết hết mặt box 87-89 này nhỉ
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ..... em ở đây giờ này............ Anh sẽ đá cho em một cái. Hờ hờ........ Anh sợ em à ????? Quên đê..... toàn nhường thôi...Còn lâu mới sợ............
  10. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    ươc thì có rất là nhiều điều muốn ước, mỗi ngày ươc 1 điều======> cả năm có 365 điều.......100 năm thì là bao nhiêu nhở( ko biết có sống được 100 năm ko nhưng mà cứ ước thế đê

Chia sẻ trang này