1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi có 1 điều ước.....................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ldt_moon, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có fải các bà tiên thường vô cùng hào phóng và nhân hậu ko nhỉ? Mình ước bao nhiêu chắc bà ý cũng cho thôi!
    Thế nhưng bà ý đâu fải là người biến ước mơ của mình thành hiện thực thế nên bà ý có ko cho cũng OK Đúng ko
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    he he he
    nếu có một điều ước em ước cho em 2 điêu ước nữa. Em lấy một còn một là cho anh ^_^
  3. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bà tiên và ông tiên thì ai hào phóng hơn nhỉ Chắc ông tiên ga-lăng hơn bà tiên roài.
    Được Mimi_A2 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 25/03/2005
  4. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    tớ nghĩ là chẳng ông tiên nào mà ga lăng đến nỗi mang cả tính mạng mình ra để cho các bạn nhiều điều ước thế đâu.... nhưng mà nếu mà người ước là 1 girl xinh đẹp thì có lẽ ông tiên sẽ........................suy nghĩ lại ( ông tiên cũng là boy mà, boy mà nhìn thấy con gái thì sao lại ko galang cơ chứ, phải vậy ko các bạn
    chúc các bạn có những ước mơ thật đẹp vào đêm nay
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mẹ àh..Trước con ước ao viển vông và cao xa wá....Con chẳng biết mình là ai..Vị trí của mình ở đâu...Lúc nào con cũng nghĩ mình là đúng..Mình luôn luôn đúng..Nhưng giờ...Đời...Và thời gian...Đã làm cho con hiểu ra...Chẳng đâu được ấm êm như gia đình mình..Chẳng đâu con được dạy dỗ và chăm lo bằng những tình cảm thật như ở nhà mình...
    Con chỉ ước sao..Ngày tháng cũ quay trỡ lại..Để không còn cái ngày..Con bỏ nhà đi..Để không còn những lời nói không suy nghĩ...Những câu chửi hỗn láo mà con đã dành cho mẹ...
    Ước sao..Con có thể mở mồm ra để nói 2 chữ " Xin lỗi "..
    Ước sao..Mẹ tha lỗi cho con...
    Ước sao con có thể kìm được nước mắt trong lúc này...
    Ước sao đời nó không phải những chuỗi ngày khốn nạn như những tháng ngày con đã trải qua...
    Ước sao ... Ước sao ... Con có thể say ... Để mỗi con đường con đi ... Con không nhận ra cái cảm giác lẽ loi ... Cảm giác cay đắng của " Đời "....
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    tôi ước được bà tiên , để cho tôi nhiều hơn 1 điều ưóc nữa , mà còn để làm gì nữa thì không biết
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.....Tao cũng được như vậy. Ước gì tao được cầm dao chém thằng chết tiệt ngày trước đã làm những việc điên rồ. Nhưng rồi tao nhận ra.... càng như vậy,mình càng hiểu tất cả hơn. Chỗ đáng nói ở đây là gì ??? Là sau mỗi lần như vậy, mình sẽ ra sao, suy nghĩ và hành động như thế nào.........
    Ước gì...........
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì...... Thương nhóc lắm....... Anh để dành điều ước của anh cho nhóc.
  9. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng trải nghiệm như các bạn! Cũng chưa bao giờ "Dạt vòm"-con gái mà, ai lại thế! Có thể mình ko thể hiểu đc suy nghĩ cũng như tình cảm của các bạn trong lúc này
    Tuy nhiên mình thấy các bạn nói đc vậy là tốt lắm rồi! Mọi việc đều đã qua!Tất cả đã thuộc về quá khứ! Còn bây giờ hay sống cho tương lai, nhé
    " Nếu bạn buồn bã khi nhìn lại quá khứ và lo lắng khi nhìn tới tương lai thig hãy nhìn sang bên cạnh, và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó!!!"
    HÌ HÌCHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN VUI
  10. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Những điều ước thật tốt đẹp..............nó ko những dành cho mình mà còn dành cho cả những người mình yêu quí!,
    có một người đã nói với tôi rằng " ko có điều gì là ko thể" vậy sao chúng ta ko ước thật nhiều......nhỡ đâu trở thành sự thật
    nếu có 1 điều ước nào ngay bây giờ thì tôi sẽ ước tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này

Chia sẻ trang này