1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi có 1 điều ước.....................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ldt_moon, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    nếu có một điều ước , tớ sẽ ước bi giờ là 15/8 vì lúc này đã biết kết quả thi đh mừ , hiz kobiết lúc đó mình sẽ cười hay khóc nữa
  2. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Ước muốn quả thật là quan trọng , nó giúp con người có niềm tin, niềm hi vọng để sống.....
    ước gì em online chat với anh bây giờ babe àh, anh đang buồn quá, (>_<)!
    ..ước gì.... anh ko nhớ em bây giờ vì bây giờ anh rất nhớ em babe àh.(*^_^*)!
    .........ước gì.. em luôn được vui vẻ vì như thế anh cũng sẽ luôn vui vẻ( vì em vui anh cũng sẽ vui mà)
    3 điều ươc trên điều nào cũng quan trọng, bà tiên ơi! đừng bỏ đi 1 điều ước nào của con nhé
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    trùi , 1 ước mơ bình dị nhỉ , nhưng mờ dù biết kết quả rùi , thế nào cũng nên cười , cười ra nước mắt cũng đc , chắc là đỗ thui , trời không phụ lòng mấy người đâu , lúc đó fải nghĩ rằng không biết mình có đuợc thủ khoa không ý nhỉ
  4. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ước jì mình có thể giải quyết được đống bài vở còn lại này trong vòng 30'' nữa nhể để còn sleep chứ...
    Ước ji cái film ma định xem nó hay hay 1 tý, rùng rợn 1 tý ko thì vừa xem vừa ngủ mất...
    Ước jì thời gian không nhanh lên 1 tiếng để mình ko fải dậy sớm 1 tiếng nhỉ ( bên Nga rách việc qá, chuyển mùa cũng fải đổi giờ >_<)
    Than vãn tý thôi chứ bi h làm jì có ông bụt nào hiện ra chứ T_T
    Anh ơi, ước jì bi h nhóc có thể fone cho anh nhỉ, buôn một tý cho tỉnh táo rùi học típ...
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    em ước như vậy thì thui , để anh ước thêm chút nữa nhé ,
    ước gì bài tập mình không làm mờ nó tự giải ra được
    ước gì cái cinema ở ngay cạnh nhà mình mờ vào đó xem phim không mất xiền
    ước gì mình không fải đi học mà vẫn lên lớp
    ước gì mình không fải đi làm mờ vẫn có xiền tiêu
    ước gì ..............
    toàn những điều ước khó có thật , nhưng cũng chỉ là ước thui , mơ mộng viển vông mờ .chẳng đâu ra đâu cả
    mờ hôm qua kênh TCT cũng có phim ma hay lắm , tại em không xem thui chứ , mà xem giờ khuya như vậy nguy hiểm lắm nhé
  6. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Hi hi
    các bạn có những điều ước hay thật đó...........
    cho tớ đóng góp thêm vài điều ước nữa nhé
    ước gì bây giờ có 10000 cô gái vây quanh mình.......(hơi nguy hiểm nhưng ko sao)
    ước gì........mọi điều mình ước trở thành sự thật
    ước gì......................(để tối nay về nhà nghĩ thêm ko ươc nhiều thế này ko thanh` hiện thực thì buồn như con chuồn chuồn)

  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    má ơi tham nó vừa vừa thôi , nhìn lại cái dòng chữ kí đi nhé....trèo cao quá là ko nên....hiểu chưa What will be will be....ko ước iếc gì hết, sống là phải thực tế hì hì..."tin tưởng nhau là chính" Babe, I''m home
  8. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Babe hay nhở ...anh ước kệ anh chứ thế mới gọi là ước chứ, nếu mà nó trở thành sự thật thì...............thì...............ngày nào anh cũng ước 100 điều( hơi ít 1000000 điều đi)
    babe bảo tin tưởng cái gì vậy?????
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, nhưng có lẽ biết mình là ai nên anh mới ước thế cho nó khác người :D
    ươc gì em được ngủ ngon ko gặp ác mộng
  9. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn. Thay vì bỏ thời gian ngồi nghĩ điều ước để post lên đây thì hãy bắt tay vào làm để điều ước đó dần thành hiện thực đi. Sao mình ghét mấy cái topic "ước" này thế.
    Muốn ước thì đi mua quyển sách "1001 điều ước" về mà đọc. Trong đấy có cái điều ước đầu tiên là "ước gì mình không mua cái quyển sách này". Thế đấy!
  10. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He, anh ước thế thì... qá.
    Không fải vì fải dậy sớm để đi xem film mà buổi chiều lại có buổi học thì em đã ko fải thức đến 4h30'' a.m T_T.
    Thía mà ngủ đến 7h30'' đã dậy roài, suýt thì ngủ gật trong rạp, may là film kinh dị (cũng ko kinh lắm) + bà chị ngồi bên cạnh cứ rên rỉ, bám tay nên tỉnh táo hẳn...
    Mà anh ui, bên này hình như hông có kênh TCT thì fải :((
    Ước jì em có cánh... em bay về bên...
    Ai đấy ơi cố lên nhá, mai thi rùi mà ^_^

Chia sẻ trang này