1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi có thể sống khác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi có thể sống khác...

    Có nhiều khi chừng này tuổi rồi mà không biết mục đích sống , phấn đấu để làm gì, thỉnh thoảng hâm hâm lại mong cuộc sống khác đi , có thể làm những điều mong muốn mà không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố chủ quan hay khách quan khác


    Nếu tôi có thể sống khác...


    Hãy sống cuộc sống của bạn.

    Tôi sẽ nói ít và lắng nghe nhiều hơn.

    ....
    ..........



    Tôi sẽ dành thời gian ngồi nghe ông tôi kể những câu chuyện không đầu không đuôi về thời trai trẻ của mình.


    Tôi sẽ không tiếc mà đốt cây nến hình hoa hồng trước khi nó "tan chảy" trong nhà kho.




    Tôi sẽ ít khóc lóc hay cười toáng lên mỗi khi xem tivi và hơn thế nữa, ngay cả khi nhìn cuộc sống xung quanh.

    Tôi sẽ chia sẻ bớt những trách nhiệm đè nặng trên vai anh ấy.

    Tôi sẽ leo lên giường đi ngủ ngay khi bị ốm thay vì cứ giả vờ ?oem chẳng sao cả? vì nghĩ rằng trái đất sẽ hoang mang khi thiếu vắng tôi.

    Tôi sẽ chỉ mua những gì thực tế, bảo đảm xài được cho đến hết đời.


    Tôi sẽ nói nhiều hơn những câu ?oCon yêu mẹ?, ?oEm yêu anh?? tôi tự hứa là tôi sẽ giữ chặt mỗi phút giây có được? quan sát cuộc sống xung quanh mình, nhìn ngắm nó thật kỹ? sống với nó? để không bao giờ phải nói ?oNếu tôi có thể sống khác??.






    Ngự Lâm
    (Happy flying)

Chia sẻ trang này