1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TÔI ĐƯỢC (PHẢI) LÀM...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ksktmlt, 20/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    -- Nếu đuợc làm một MÓN ĂN DÂN TỘC, Gấu sẽ làm món BÁNH ĐÚC vì nó gợi nhớ đến những kỷ niệm thời niên thiếu của Gấu , bởi bố Gấu rất ưa chuọng món này, bởi ở Hà Nội, Gấu chỉ đuợc ăn trong dịp đi lễ xuân Phủ Tây Hồ và khi đến một cái quán ăn trên phố Phan Bội Châu thôi....
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Nếu Gấu là nguời ấn định đuợc lịch và những tháng năm, Gấu sẽ làm cho thời gian quay trở lại vài năm truớc, để Gấu có thể thường xuyên đến thăm và rủ một nguời bạn đi chơi. Nhà bạn í ở khu Nam Thăng Long, lãng mạng và nhí nhảnh lắm í!
  3. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    -- Nếu đuợc phân công chọn món canh cho bữa trưa, vừa ngon lại không phải đi quá xa cơ quan, tớ chọn món canh nấm Ashima, vì một nguời nổi tiếng là nhạc sỹ Tr. Tiến cũng rất ưa chuộng giống tớ! Quán lại còn cho gửi lại rươu để bữa sau đến uống tiêp nếu ko dùng hết nữa.
  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là Gấu, tớ sẽ đọc lại bài của tớ... vì nó rất dí dỏm thú vị, hoàn toàn không có ý định xấu. Thế mà bạn Gấu lại hiểu nó theo ý xấu.
    Chả hiểu cái tiêu chí NẾU.... ước mơ.... của Gấu nó đâu rồi
    Zungbatdau là ai thì không quan trọng lắm nhỉ. Nhưng đã viết được cái gì ấy mà: Cái này nhiều người còn chạy dài

    Không giải thích nó mới vui chứ bạn, chứ giải thích cặn kẽ mất sướng
  5. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là người giúp Gấu ấn định đưọc lịch thì mình sẽ không giúp cho gấu ấn định kiểu này đưọc chỉ ngày hôm trước và hôm sau biết kết quả XSKT đã làm ra ối vấn đề rồi, quay lại nhiều thế thì
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    zungbatdau viết lúc 15:44 ngày 20/07/2008:
    Nếu tớ là Gấu, tớ sẽ đọc lại bài của tớ... vì nó rất dí dỏm thú vị, hoàn toàn không có ý định xấu. Thế mà bạn Gấu lại hiểu nó theo ý xấu.
    Chả hiểu cái tiêu chí NẾU.... ước mơ.... của Gấu nó đâu rồi
    Zungbatdau là ai thì không quan trọng lắm nhỉ. Nhưng đã viết được cái gì ấy mà: Cái này nhiều người còn chạy dài
    =====================
    1--Nếu Gấu là hàng xóm gần của đằng ấy thì Gấu thế nào cũng với ấy; vì như vậy là ấy đã hiểu ý Gấu rồi! Từ nay, hàng ngày ấy có thể tha hồ vào đây mà "Nếu là.... thì... " nhé!
    2- Nếu Gấu đang là nguời ngồi gần ấy thì Gấu sẽ hỏi ấy là nên lựa bộ phận nào khi nguời ta bảo mình hãy chọn làm một bộ phận trên cơ thể phụ nữ?
  7. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải làm một MÀU SẮC, tôi sẽ làm XANH BIẾC; vì như thế mình sẽ đuợc... giống chú bộ đội công binh đào đường lên, rồi lại lấp đường đi.....
  8. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu được làm MÓN Ăn thì tôi sẽ làm BÚN RIÊU. Vì TÌNH YÊU nó như 1 cái bát BÚN RIÊU ế mờ
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nếu được làm LỐI ĐI, tôi sẽ làm 1 lối nhỏ. Vì như thế chỉ sau mười mấy hai mươi phút thôi, em đã có thể ung dung mà bước vào đời rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này