1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Tôi được sống thêm lần nữa

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...trên đời này không có chữ NẾU đâu, khi mà có nó thì mọi trật tự sẽ bị đảo lộn, thế giới này sẽ không còn là thế giới của chúng ta, vậy mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng : NẾU...THÌ...
    Câu này chỉ xuất hiện trong các định lý toán học mà thôi chứ thực tế thì...trên đời này thực sự là không có cuộc sống thứ hai, chúng ta chỉ có một cuộc sống duy nhất mà thôi, vì vậy dù gì đi nữa thì chúng ta nên sống với cuộc sống của chính mình.
    Chúng ta nhìn về QUÁ KHỨ để sống tốt cho HIỆN TẠI, chúng ta chỉ có HIỆN TẠI mà thôi, vì NGÀY MAI sẽ không bao giờ đến với bất kì ai trên thế gian này đâu, bạn thử nghĩ mà xem có ai được chứng kiến NGÀY MAI chưa, bạn hỏi tất cả mọi người xem đã có ai thấy được NGÀY MAI chưa, mọi chuyện đối với bạn đều là HÔM NAY , kể cả ngày mà chúng ta "ạ từ thế gian" cũng được gọi là ngày HÔM NAY cơ mà, vậy mong mọi người đừng bao giờ nghĩ đến chữ NẾU nhé,....nghĩvậy có phải là thực dụng quá không nhỉ, xin lỗi tác giả topic này nhé.
    Hãy nghe lời tôi bạn ạ, " Đừng bao giờ nói NẾU...".
    Hoai Nam
  2. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    tôi đã được sống thêm 1 lần nữa , bây giờ thì tôi quí yêu cuộc sống này biết chừng nào
    I'll be right here waiting for you...
  3. cerbera

    cerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải nhìn lại quá khứ đau buồn đã qua để rồi buông lời "Giá như..." nhỉ? Sao không tiếp tục sống, sống với mục đích là sống tốt hơn như đang sống nữa! Chỉ có thế ta mới không thấy tiếc cho cuộc sống của mình đã sống!!!
    Hãy nhớ điều này, mỗi ngày qua đi là bạn càng tiến gần đến với cái chết, bởi vậy hãy sống thế nào là do bạn quyết định! Kẻo ngày mai chứ không phải là 1 khoảng thời gian nào xa xôi, bạn sẽ ra đi dù bạn không múôn!!!
    Hãy tin nhau như tin vào cái Chết!!!
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống thêm lần nữa,tui hy vọng tui sẽ là một người không có tình cảm,đơn giản vì mọi đau khổ trong cuộc đời là từ tình cảm mà ra.
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi được sống thêm lần nữa ,tôi sẽ làm gì nhỉ
    Có quá nhiều điều tôi muốn sửa chữa, muốn tránh khỏi, nhưng lại không biết nên sửa chữa thế nào, nên tránh khỏi thế nà
    Nếu tôi được sống thêm lần nữa, tôi vẫn muốn được là tôi
    Nếu tôi được sống thêm lần nữa, tôi muốn mình sẽ tập khóc cho thật nhiều vì sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất là sẽ khóc như thế nào.
    Nếu tôi được sống thêm lần nữa, tôi sẽ không thèm giấu chi cảm xúc của mình, có thể buồn có thể vui,có thể giận dữ, cũng tuyệt vời lắm chứ
    Và............. nếu tôi được sống thêm lần nữa, tôi sẽ lại xin sống thêm lần nữa, cho đến khi tôi được gặp một người khiến cho tôi nghĩ rằng cuộc sống đã quá đủ và không cần phải sống thêm lần nữa
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  6. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh đi em sẽ ko còn muốn sống thêm lần nữa vì em sẽ thấy rằng đời sao khổ thế!khakhakha
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng!BNAC

Chia sẻ trang này