1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là Chủ tịch thành phố tôi sẽ........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi oldtimer, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là Chủ tịch thành phố tôi sẽ........

    Các bạn biết không chính lúc này đây tôi vẫn còn rất ức chế, ức chế vì kon pé bán vé xe buýt tuyến số 04 từ An Sương đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa. trông thì đã bảy phần ma ba phần khỉ lại còn chanh chua kênh kiệu. Điên thế chứ !
    Hôm nay vừa ko có xe thế nhẩy lên xe buýt không ngờ kon pé ấy đối sử với mình như một vật thể lạ, thì đã đi xe buyt mấy đâu àm chẳng ko biết đường mà ko biết đường người ta mới hỏi chứ, ấy vậy mà khi tôi hỏi sắp đến ....... chưa thì nó gắt gỏng chập choẹ, khi đến điểm dừng nó đẩy tôi đánh thùm một cái đuổi như đuổi ... tà. điên thế chứ, ức chế và thiết nghĩ nếu lúc này mình là chủ tịch thành phố điều đầu tiên phải làm là đuổi việc kon pé này cho trong sạch thành phố cái đã !

    Các bạn thì sao nếu là chủ tịch thành phố lúc này ?
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chủ tịch thành phố để làm những việc khác, còn việc đó đã đc phân quyền cho Sở GTCC, giờ là phân quyền, chứ k ôm đồm, 3 cái việc lẻ tẻ đó nhằm nhò gì
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là chủ tịch thành phố .. hay giám đốc sở GTVT Tp HCM ... Tui sẽ... tìm cách giảm kẹt xe... Tức bỏ bố ... Càng ngày càng đông đi mà cứ bị rì rì ... 1 ngày gặp 3,4 lần kẹt xe .... Xịt khói
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điên lắm ! trước tiên phải đuổi ngay konpé đó ! đỡ ức chế cái đã !
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là chủ tịch thành phố ... Tui sẽ cố gắng phấn đấu lên *************...khà khà!
  6. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ việc đuổi cổ kon típ viên xe bus mà fải cực khổ fấn đấu leo lên đến chức chủ tịch TP à
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Có việc cỏn văn con ấy mà có ai làm được đâu ! thui thì tự lực phấn đâu thôi !
    tui àm làm chủ tịch bi giờ thì nó có mà ốm dòn với tui !
  8. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cách cho này, lần sau canh ngay cái xe có con típ viên đó, leo lên tiếp cận nó sau đó la toáng lên " bớ người ta nó giở trò sàm sỡ tui" >>> thía là toại nguyện
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Oái chà ! cậu này đáo để nhỉ !
    chiêu này ko biết có hiệu quả không hay lại dính chiếu. nó lại bảo vừa ăn cắp vừ la làng thì khổ lắm !
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    gặp bé mang tư tưởng : " nam nữ cọ cọ sướng như nhau" là chết, ẻm bỏ bác tài theo về nhà là mần gì mần là chết

Chia sẻ trang này