1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là chủ tịch thành phố ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Meobeo84, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xế có bị vỡ mật hông?
    Đi ĐN mà hông đi khu du lịch Bà Nà thì phí của zời .Bà Nà zờ cũng có cáp treo òy
    Miềng thì vào ĐN nhìu, rờ bao nhiu bạn cứ eo éo gọi vào cơ mà lại phải gặm nhấm nỗi đau chờ đợi Bác về
    Vinh dự cho tớ là Biển nước mình tớ đi hết òy kể cả Phú Quốc hay Côn Đảo hay là Mũi Né ............hay Trường Sa
    Tớ là chủ tịch thì tớ quan tâm nhứt đến việc phát triển kinh tế Biển, môi trường Biển ..........
  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Gay gắt giề đâu[​IMG]. Bên đó, tớ đưa ra mấy quả thông kê thu ngân sách và diện tích các kiểu, sau đó một đồng chí nào đó quẳng cái link đánh giá các thành phố trên thế giới của một tổ chức nước ngoài lên. Thế là mấy đồng chí Đà Nẵng chẳng nói được gì nữa [​IMG]
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Miềng ơi, không phải chỉ chủ tịch HP biết là HP phải phát triển KT biển, lãnh đạo nhà nước đã biết, đã có chiến lược cả rồi.
    Sang năm khởi công cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một con đường đâm thẳng ra biển (Cát Hải). Đồng thời cảng nước sâu Lạch Huyện cũng được khởi công. Khi hoàn tất hai công trình này thì kinh tế biển sẽ phát huy đúng tiềm năng của nó.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì mình có Biển tội rì hông phát huy thế mạnh trong khi Cảng HP là Cảng lớn nhất miền Bắc
    Dưng mờ vẫn đang bức xúc cái vụ mũ bảo hiểm, mẹ tớ cứ bắt mua xe dưng mờ tớ bảo con ko đội mũ bảo hiểm nên con cứ đi xe đạp cho nó lành, chầm chậm thoai, hông bị bắn tốc độ ----> suy nghĩ tiêu cực quá thể
    Ai đời buổi tối ra đường có vài mét cũng khư khư cái mũ trên đầu, đi chơi với zai( với gái ) quanh thành phố, vào công viên cũng cái mũ ấy
    Từ ngày sinh ra cái mũ bảo hiểm khối đứa ngã ra vỡ cả mũ, roài cái mảnh vỡ ấy nó cắm vào đầu không chừng óc phụt ra như vòi hoa sen ----> mà dân mình có phải ai cũng biết mà mua được mũ xịn đâu? có khi biết nó là xịn nhưng nhà nghèo hông đủ xiền thì mua bằng niềm tin (đến xe máy còn phải trả góp để lấy phương tiện đi lại vì quá cần thì mũ làm sao đến lượt xịn? )
    Đấy, cái mũ được coi là.............bảo hiểm đấy ạ !
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nài, nhà báo - lại là báo Đảng - đồng chí tuyên truyền thế này thì có chết người ta không cơ chứ. [​IMG]
    Thứ nhất, đội mũ bảo hiểm không phải là để giảm tai nạn giao thông mà là để giảm thiểu những hậu quả sau tai nạn giao thông. Ví dụ, khi tham gia giao thông mà không may bị ngã đập đầu xuống đường (bạn tớ vừa có đồng chí bị như nhế này và không đội mũ bảo hiểm => bây giờ vẫn đau đầu, và có biểu hiện của sự suy giảm trí nhớ [​IMG]), nhẹ thì chấn thương sọ não => tay nhặt lá, chân đá ống bơ => là gánh nặng cho chính gia đình và cả xã hội (gia đình thì mất tiền cho việc chữa bệnh và nuôi dưỡng suốt đời, còn xã hội thì gây quá tải trong các bệnh viện và mất đi một lao động đang hàng ngày làm ra của cải cho xã hội), còn nặng thì "come to Ninh Hai" nhé [​IMG]
    Thứ hai, tham gia giao thông là tham gia giao thông chứ không có kiểu vừa tham gia giao thông vừa tán nhau đâu nhé (ngày xưa mình cũng thế [​IMG]). Có mấy mét thì chịu khó đi bộ hay đi xe đạp đi. Nhân dân Việt Nam anh hùng ta có cái thói là "đại tiện" - nói cách khác là ngại [​IMG] - đi chợ có mỗi đoạn đường 2-300m thôi mà cũng cứ è è cái xe máy, nhiều chỗ (như chợ Đà Nẵng ta) các cô, các chị là cứ tà tà dừng xe giữa đường để mua bán rồi zề, thói đâu thế. Thói Việt Nam ta đấy. Cái gì thấy xấu thì phải bỏ đi, thế thì xã hội mới văn minh được.
    Thứ ba, mũ bảo hiểm giả là điều không thể tránh khỏi, trong xã hội còn có người giả nữa là mũ bảo hiểm [​IMG]. Hãy là người tiêu dùng thông thái đi.
    Cuối, đúng là dân mình còn nghèo quá, dân trí thấp quá. Muốn thoát nghèo, nâng cao dân trí không còn con đường nào khác là phải đi học nhưng mà hôm qua đọc trên báo điện tử nào đó viết về chuyện thầy giáo đi vận động học sinh đã bỏ học vì lưu ban quay lại học. Học sinh đó nói với thầy là: "Thầy phải cho em lên lớp thì em mới quay lại học". Thật buồn! Nông thôn quê mình chẳng thay đổi bao nhiêu sau hơn 20 năm đổi mới. Từ khi mình nhận biết được cuộc sống đã thấy "nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" và "theo đít con trâu". Bây giờ vẫn thế, bao giờ mà nông dân Việt Nam có máy cấy, máy gặt, .. để phục vụ cho hoạt động nông nghiệp. Bao giờ [​IMG]
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 29/11/2007
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  7. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chả có rì vô với cả lý cả. Những người chưa đồng ý là những người chưa nhận thức ra sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, thậm chí là xe đạp. Xin đừng nói câu "Biết rồi, khổ lắm nói mãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" nữa.
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đội mũ bảo hiểm trong mọi trường hợp là hơi bất tiện nhưng suy cho cùng đó là điều cần thiết.Chúng ta hãy chấp nhận việc đội mũ bảo hiểm như một phương tiện để bảo vệ chính mình thay vì sợ bị phạt hay 1 lý do nào khác.Sang một số nước bạn khá gần chúng ta như Trung Quốc,Thái Lan,Malay,Sing mới thấy hầu hết họ đều dùng mũ bảo hiểm khi tham gia phương tiện giao thông,thậm chí đi xe đạp điện cũng dùng mũ BH.Mới đầu vì chưa quen nên chúng ta sẽ ngại nhưng dần dần rồi cũng quen thôi,nếu vẫn ghét đội mũ bảo hiểm thì cố gắng kiếm nhiều tiền để mua ô tô,không phải đội gì cả .
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chủ tịch TP tôi sẽ trồng thạt nhiều Hoa Phượng Đỏ.
    để con người trong và ngoài nước biết nhiều đến tên thành phố Hoa Phượng Đỏ.
  10. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Tôi mà là chủ tịch thành phố thì đi xe đạp và đi bộ cũng đội mũ BH luôn. Đang đi xe đạp có thằng xe máy đội MBH đâm vào thì thằng xe đạp chết thằng xe máy ko sao. Thằng đang đi bộ bị thằng đua xe mất lái đâm vào 2 thằng cũng chết. Nói chung trừ ô tô nhá. Đội MBH tất

Chia sẻ trang này