1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là chủ tịch thành phố ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Meobeo84, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Dạ thưa là không được ạ. Luật pháp Việt Nam và cả phong tục Việt Nam cũng không ai cho làm điều này cả.
    Bên cạnh đó nếu biết, nếu thực mục sở thị thì Đồ Sơn sẽ không là Đồ Sơn nữa.
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thế này thì làm gì còn hồ, còn sông nữa chứ.
    Sông ở Thành phố thì toàn là rãnh, lấy đâu ra chỗ làm nhà nổi vậy bạn ơi? Đến sông Tô Lịch ở HN còn ở tình trạng đó thì HP làm sao bì kịp.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu tớ là chủ tịch Thành Phố tớ muốn thành phố có nhiều cây xanh như ngày xưa ... hik , sau 1 mùa hè chết trên HN trở về thấy HP không còn là HP nữa ...
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là chủ tịch thành phố tớ sẽ quan tâm đầu tiên đến giáo dục. Xoá bỏ trường chuyên lớp chọn. Mở thêm những trung tâm bổ túc tiếng Việt bên cạnh các trung tâm ngoại ngữ. Các trung tâm tiếng Việt có cấp chứng chỉ đàng hoàng.
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Lập thêm nhiều tuyến xe buýt hơn. Nhất là các tuyến xe buýt ra Đồ Sơn hihihihihi. Từ hồi học lớp 8 em đã từng nghe nói về dự định làm con sông Lấp chạy cắt ngang HP thành 1 sông Sen như ở Pari -Pháp , thế mà jờ em chả thấy nó đẹp jì hết . Em mà là chủ tịch thành fố cho triển khai ngay dự án đó
  6. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Điều này là chưa thực hiện được chứ không phải là KHÔNG thực hiện được.Nếu mà làm được như Robby_Baggio nói thì Đồ Sơn theo nghĩa nào đó phát triển hơn bây giờ nhiều.
  7. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi làm chủ tịch thành phố thì tôi sẽ hợp pháp hoá ngay khu tươi mát Đồ Sơn. Biến nó thành dịch vụ được công nhận và biến Đồ Sơn thành khu du lịch hấp dẫn như khu đèn ***g đỏ bên Hà Lan.
    Việc thứ 2 là mang mấy thằng quan tham dật dẹo bắn lủng đít làm gương để đất đai Đồ Sơn không lên báo
    việc thứ 3 cần làm ngay là giảm bớt các thủ tục để thu hút đầu tư
    việc thứ 4 là nâng cao hạ tầng cơ sở của thành phố
    việc thứ 5 là . . .
    việc thứ n là . . .
    và việc cuối cùng là phải biết lắng nghe nhân dân và thuộc lòng câu nói : đấu tranh rồi tránh đâu - cố quá lại thành quá cố !
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ...Sẽ thực hiện nghiêm túc việc công khai tài sản.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... nghiêm túc thực hiện công tác quản lý mĩ quan đô thị : đó là những câu bé đánh giầy, những người ăn xin ăn mày , những người bán rong ...phải đưa hết vào một trung tâm, xin viện trợ nhân đạo cảu Thế Giới để giúp họ học tập, ăn ở, cải thiện tình trạng sinh sống, người già có chỗ ăn ở ...ko lang thang, trẻ em có nơi học, ở ..
    công tác xã hội phải được đặt lên hàng đầu ...( biết là khó nhưng chuận bị cho 20 năm tới thì không khó ...)
  10. nhoccon_1412

    nhoccon_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi mà là chủ tịch thành phố thì trước hết fải bỏ hết mấy cái đèn giao thông mới mọc thêm đi đã. Nhiều đèn wá, vừa tốn điện, chẳng biết có đỡ tai nạn hay ko chứ cái đoạn nhà hát lớn ngắn như thế mà 2 cái đèn, đi khó chịu lắm. Thứ 2 là fải chỉnh lại công viên rồng biển. Bỏ cả núi tiền vào xây bây giờ lại đóng cửa, phí ko chịu được. Thứ 3 là đặt các thùng rác công cộng trên đường. Ko thể bắt người dân giữ vệ sinh khi mà chẳng có cái thùng rác nào cho người ta vất rác cả. Có thể vẫn còn nhiều người tiếp tục vất rác bừa bãi nhưng ít ra cũng hạn chế được phần nào. Hơn nữa phải trồng nhiều cây xanh. Mấy đường như Lê Lợi, Lương Khánh Thiện... ngày trước xanh thế, mát thế, bây giờ nắng ơi là nắng. Thế thôi nhỉ.

Chia sẻ trang này