1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là HLV của Real và Bayer thì ....................

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là HLV của Real và Bayer thì ....................

    Cả hai đội bóng đều có lối chơi quyến rũ và có sức tấn công tàn phá bậc nhất Châu Âu hiện nay. Nhưng khi người ta ở kề cận với tột đỉnh vinh quang, dễ xuất hiện một sự lấn cấn giữa trạng thái hụt hẫng và thăng hoa. Vinh quang cũng là một áp lực.

    Nếu tôi là ông Del Bosque. Phần lớn các cầu thủ chính thức của Real Madrid đã quen với chiến thắng ở Champions League nên tôi không cần phải tác động nhiều. Zidane là trường hợp ngoại lệ đáng kể nhất, bên cạnh Solari và 2 cầu thủ trẻ Pavon, Sanchez (TM). Tôi sẽ nói với các cầu thủ rằng các bạn cứ thi đấu thoải mái, nhưng tập trung và tôn trọng đối thủ, chiến thắng tự nó sẽ đến, nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm của Real. Tôi sẽ sử dụng đội hình 4-4-2, vì Real có khả năng tấn công đa dạng hơn với đội hình này. Lựa chọn khó khăn nhất là nên sử dụng Helguera ở vị trí trung vệ hay tiền vệ phòng ngự trung tâm, vì anh đều có ảnh hưởng lớn ở cả 2 vị trí này. Có lẽ sử dụng Helguera ở tuyến giữa là đúng đắn, vì cần có anh để chế ngự tuyến, tiền vệ cực kỳ nguy hiểm của Leverkusen, đồng thời với cặp Makelele - Helguera có khả năng phòng ngự tốt sẽ giúp giải phóng Zidane, Figo hay cho phép R.Carlos thường xuyên dâng lên đột kích. Tôi sẽ lưu ý các cầu thủ rằng hàng phòng ngự Leverkusen thường gặp khó khăn khi đối thủ phối hợp nhanh và hướng nhanh đến cầu môn. Với Carlos, Zidane, Raul thì đấy không phải là vấn đề, nhưng với Figo thì có, và không loại trừ khả năng tôi thay Figo bằng Mc Manaman từ sớm.

    Nếu tôi là ông Toppmoeller. Khó khăn lớn nhất của Leverkusen là đã thất bại ở đấu trường chính - Bundesliga. Nó vừa tạo ra tâm trạng não nề của kẻ thất bại, vừa tạo ra áp lực chiến thắng để bù đắp. Nhiệm vụ lớn nhất của tôi là giải thoát các cầu thủ khỏi trạng thái ấy, bằng cách khích lệ họ tìm kiếm một trận đấu "để đời" chứ không phải tìm chiến thắng. Leverkusen chỉ thật sự thăng hoa khi không có áp lực, vì các cầu thủ chưa đủ bản lĩnh để chịu đựng nó. Khó khăn về lực lượng không phải là lớn, vì gần đây Nowotny (chấn thương) và Ze Roberto (treo giò) không có phong độ tốt. Sơ đồ 4-3-1-2 là tối ưu trong hoàn cảnh này, với Bastuor lùi phía sau 2 tiền đạo Neuvill (chếch bên trái) và Berbatov. Ơ bên phải, Schneider được quyền dâng cao thường xuyên, khai thác khoảng trống do R.Carlos để lại, và khi hút các cầu thủ Real về bên đấy, Ballack sẽ lặng lẽ dâng lên từ phía sau. Riêng Ramelow có nhiệm vụ canh chừng Zidane và làm giảm nhịp độ tấn công của Real. Chơi thoải mái, tập trung trong phòng ngự và khôn ngoan trong tấn công, Leverkusen hoàn toàn có thể chiến thắng.

    Cả hai đều rất mạnh trong tấn công nhưng không mạnh trong phòng ngự nên trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng. Đội hình Real cân bằng hơn, nhưng Leverkusen lại rất mạnh trong lối chơi đồng đội.Tuy nhiêm trong thời điểm này Real không có được phong độ tốt , để mất khá nhiều điểm ở giải vô địch quốc gia (cũng có thể họ buông để dành sức cho trận chung kết ) nên tôi nghiêng về khả năng Bayer dành chiến thắng hơn

    Đức

Chia sẻ trang này