1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là... thì tôi sẽ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ksktmlt, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là... thì tôi sẽ....

    NẾU TÔI LÀ... THÌ TÔI SẼ....

    -- Nếu tôi đuợc làm MỘT NGUYÊN TỐ, tôi sẽ làm O XY. Ai mà không cần đến O xy?
    -- Nếu tôi đuợc làm MỘT LOÀI HOA, tôi sẽ làm HOA CÚC. Những cánh Hoa Cúc chẳng phai màu, cả khi đã lìa xa những đài hoa!
    -- Nếu phải làm một TẬT XẤU, tôi sẽ làm ĐA TÌNH; vì như thế mình sẽ đuợc... yêu nhiều hơn!
    -- Nếu đuợc làm mọtt MÙA TRONG NĂM, tôi sẽ làm MÙA HÈ; vì mùa hè sôi nổi, dứt khoát, rõ ràng!
    -- (?)

    Các bạn có thể giả định và chọn theo ý mình như thế? Ví dụ, các bạn nếu là:
    - Một màu sắc;
    - Một đồ vật nào đó (một nhạc cụ; một cái ghế; một cái bàn là?);
    - Một món ăn dân tộc;
    - Một từ trong tiếng Anh (tiếng Viêt, tiếng Pháp...);
    - Một con số;
    - Một tháng trong năm;
    - Một mùa trong năm;
    - Một ngày trong tuần;
    - Một giờ trong ngày;
    - Một phút trong một giờ;
    - Một âm thanh;
    - Một tội lỗi;
    - Một chất lỏng....
    - Một cô gái thôn quê;
    - Một chàng trai vừa buớc vào cổng truờng đại học;
    - Mọt giám đốc;
    - (...)
    Nghĩa là vố số thứ, đúng ko các bạn?
    Các bạn cũng nên nói lý do của sự lựa chọn của mình nhé!
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    -- Nếu tôi đuợc làm MỘT LOÀI HOA, tôi sẽ làm HOA ANH TÚC. Đứng trước tôi, tất cả đều phải cúi đầu làm nô lệ
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    ..... tôi muốn làm từ "Vietnamese"
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    -- Nếu đuợc làm một MÓN ĂN DÂN TỘC, tôi sẽ làm món BÁNH ĐÚC vì nó gợi nhớ đến những kỷ niệm thời niên thiếu của tôi, bởi bố tôi rất ưa chuọng món này, bởi ở Hà Nội, tôi chỉ đuợc ăn trong dịp đi lễ xuân Phủ Tây Hồ và khi đến một cái quán ăn trên phố Phan Bội Châu thôi....
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn AvriLavigne khi viết những dòng trên, tôi sẽ viết thêm vài dòng về lý do tại sao lại chọn chữ ấy!
  6. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quay lại thời gian, tôi sẽ không chọn em
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi là mây tôi sẽ mãi là làn mây trắng
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn làm trái tim của tất cả mọi người.
    Nếu không có tim mọi người sẽ chết í nhá
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi mún làm số 7. Số 7 luôn mạnh mẽ và cứng cáp.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    - Một màu sắc; - tôi muốn làm mầu xanh - Mầu của hi vọng
    - Một đồ vật nào đó - Tôi sẽ là cái điện thoại - Luôn luôn bên cạnh.
    - Một món ăn dân tộc- Tôi sẽ làm món cà muối - đố biết tại sao
    - Một từ trong tiếng Anh - Tôi sẽ là từ Smile - Luôn vui vẻ
    - Một con số - Tôi muốn là số 13 - số may mắn của tôi
    - Một tháng trong năm - tôi sẽ là tháng 5, tháng 9 và tháng 2 - bí mật
    - Một mùa trong năm - tôi chọn mùa hè - Tươi sáng và năng động
    - Một ngày trong tuần - Tôi muốn Thứ 2 - một khởi đầu
    - Một giờ trong ngày - Tôi sẽ là giờ thứ 24 - kết thúc và bắt đầu
    - Một phút trong một giờ - Tôi muốn làm phút thứ 30 - Lửng lơ ở giữa
    - Một âm thanh - Tôi muốn làm tiếng khóc của trẻ nhỏ mới chào đời.
    - Một tội lỗi - úi chùi, chả biết chọn tội lỗi nào cả.
    - Một chất lỏng - Tôi sẽ là nước lọc - Ko ai có thể thiếu
    - Một cô gái thôn quê - cái này thì ứ chọn đc
    - Một chàng trai vừa buớc vào cổng truờng đại học - Qua cái tuổi đấy roài
    - Một giám đốc - Giám đốc của 1 công ty đang trên đà phát phiển

Chia sẻ trang này