1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là vợ một người thành đạt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là vợ một người thành đạt.

    Buổi trưa, nhận điện thoại của một ông anh..
    "Mày à! anh đây, tao với chị mày lại cãi nhau..."
    Nghe rồi nghĩ đến mình, vài ngày trước đây, mình cũng rơi vào tình trạng của ông anh mình, mình không phải là kẻ dớ dẩn, mình không là kẻ lợi dụng càng không là kẻ ham muốn những thứ không phải là của mình.... vậy mà
    - Nếu tôi là vợ một người đàn ông thành đạt, tôi có bắt chồng mình mỗi buổi trưa phải có mặt ở nhà...có lẽ là không bởi vì chồng tôi là một người bận rộn.
    - Nếu tôi là vợ một người đàn ông thành đạt, và chồng tôi có một cô thư ký tài giỏi xinh đẹp, tôi có bắt cô ấy nghỉ việc.....có lẽ có nhưng với trường hợp cô ấy tán tỉnh chồng tôi
    - Nếu tôi là vợ một người đàn ông thành đạt, chồng tôi mỗi ngày đi làm về chỉ cắm đầu vào công việc, tôi sẽ tức lắm ..... nhưng mỗi ngày tôi sẽ tìm hiểu vì sao chồng tôi bận, một chút ít thôi cũng được.
    - Nếu tôi là vợ của một người đàn ông thành đạt, chồng tôi cáu ngắt sau mỗi giờ làm về, và con tôi khóc lóc, tôi sẽ phát điên, tôi có cáu ngắt lại, chắc là vậy ....nhưng tôi sẽ cáu với cái nhà tắm chỉ riêng một mình tôi và rồi sẽ tìm cách nói chuyện với chồng.
    - Và tôi mỗi ngày chỉ yêu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, chồng tôi kiếm được nhiều tiền, tôi muốn con tôi có mọi thứ và không thua kém một đứa trẻ nào khác nhưng chồng tôi phải ở nhà với tôi hàng ngày ? ......ích kỷ quá phải không?
    Vậy mà anh tôi đang khóc dở vì quá yêu vợ và không thể cãi lời vợ đấy, tệ thật.... mình có vậy không? chẳng biết nữa chỉ thấy ông ấy kêu cũng cảm thấy mệt rồi.
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    oh.... you! mylove
  3. hoa_loa_ken_81

    hoa_loa_ken_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn vì mình cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự bạn. Nhưng mình ko mong chồng mình thành đạt, mình chỉ mong chồng mình đi làm và kiếm được tiền, dù chỉ là tiền để nuôi được bản thân chồng mình thôi.
    Chia xẻ với bạn nhé ! Thân !
  4. duongthoicom

    duongthoicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều có cái giá của nó,
    và cũng ko có cái gì là cố định 1 đoạn ngắn tâm sự của những người đàn ông.
    "Nhắc đến tình yêu ai cũng nghĩ đến hạnh phúc và sự gần gũi. Nhưng ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Niềm hạnh phúc của tình yêu - con người luôn mong ước nó, nỗi bất hạnh - con người luôn tránh xa. Càng mong ước, mỗi người càng tha thiết bảo vệ, giữ gìn nó. Bên cạnh những phút giây hạnh phúc là sự trăn trở, lo sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay mình. Vậy đa số con trai trăn trở điều gì khi yêu ?
    1. Nỗi sợ mất nàng
    Trong tình yêu, con gái thường bị động nhưng lại chủ động trong chọn lựa. Dù các nàng đã yêu, nhưng chưa hẳn đã hết người theo đuổi. Dũng và Lan yêu nhau, Dũng đẹp trai, học giỏi, có ý chí, Lan duyên dáng, thuỳ mị, nết na, yêu kiều. Mọi người trông vào ai cũng bảo họ là một cặp rất xứng đôi, chỉ có điều yêu một người con gái thành phố, gia đình lại khá giả như Lan, Dũng không khỏi mặc cảm mình là dân tỉnh lẻ lại nhà nghèo. Bên Lan là rất nhiều người đàn ông khác thành đạt theo đuổi cô, anh luôn thấy tự ti, mặc cảm vừa sợ Lan sẽ tuột khỏi tay mình, lại vừa muốn rút lui. Dẫu Lan rất yêu và tin tưởng Dũng, nhưng trong lòng anh cũng khó tránh nỗi sợ mất nàng.
    Chuyện của Anh và Minh lại khác, hai người đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, họ yêu nhau và dự định ra trường sẽ trụ lại thành phố. Ngoài thời gian học, Anh phải xoay xở làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo tiền học. Do đó, Anh thường chỉ 2 tuần mới tới nhà người yêu một lần. Còn Minh, nàng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, luôn được các chàng trai chú ý đến. Ngày nào cũng có chàng trai tới săn đuổi dù họ biết là Minh đã có người yêu. Vào một ngày, Minh tuyên bố chia tay vì lý do đơn giản Anh không dành thời gian cho mình.
    Quả là con gái hay so sánh trong tình yêu vì họ sẽ yêu và lấy một người xứng đáng nhất còn con trai luôn cố tạo dựng sự vững vàng cho nàng. Nhưng cũng thực là tai hại nếu nàng không nhận ra điều đó. Do vậy, con trai luôn canh cánh nỗi sợ bị mất nàng." http://duongthoi.com/forum/showthread.php?t=170
    hay những người nam kinh doanh "Em yêu!
    Khi anh là doanh nhân! Gia đình chúng ta vui vầy, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi. Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó. Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào. Khi anh là doanh nhân! Chúng mình có thể giúp đỡ chia sẻ với những người thân mà không phải tính toán chi li.
    Khi anh là doanh nhân! Anh có được cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, đó là lúc hàng trăm công nhân của anh vui mừng nhận lương, lĩnh thưởng! Và em biết không, khi là doanh nhân, anh luôn an lòng bởi được thấy nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện, tin yêu của cha mẹ hai bên gia đình.
    Nhưng em yêu ơi! Khi anh là doanh nhân, anh hiếm có được giây phút thảnh thơi bên em và các con trong công viên hay trên bãi biển. Giấc ngủ đêm với anh chẳng bao giờ trọn vẹn. Có biết bao điều cần sắp đặt cho ngày mai, cho những chuyến đi, những hợp đồng và đôi khi cả những toan tính. Lúc anh là doanh nhân, anh mải mê nâng ly chúc tụng bạn hàng mà "
  5. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ lấy chồng là doanh nhân, vì các lý do sau đây:
    Em thích một bờ vai để tựa vào mỗi khi buồn, mỗi khi em muốn khóc, chứ không phải một câu an ủi chiếu lệ qua điện thoại "À ừ, anh biết rồi, anh bận lắm, nói sau nghe em"
    Em thích một đôi tay dịu dàng bóp nhẹ hai vai khi đang mồ hôi nhễ nhại loay hoay trong bếp, thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan vì biết rằng chỉ lát nữa đây anh sẽ thích thú nếm thử những món ăn mình ưa thích, cả hai sẽ ríu rít cùng nhau bên mâm cơm nóng, hơn là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và mâm cơm nguội lạnh bên cạnh cô giúp việc nhà.
    Em thích một đôi vai để dựa vào mỗi buổi tối khi cùng xem TV, rồi nhẩn nha nhổ cho nhau vài sợi tóc sâu, dù cho có thể phải vừa xem TV vừa phải phe phẩy cái quạt tay, vẫn còn hơn những cú ĐT gấp gáp, sau đó là một đống nhầy nhụa nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa, và những tiếng ngáy ồn ã trong căn phòng rì rì máy lạnh.
    Em thà mặc một chiếc áo cũng 2 năm chưa mua mới, để được ở bên cạnh anh, còn hơn mỗi ngày thay chục chiếc áo mới, nhưng chỉ để ngắm mình trong gương.
    Em cần anh, một người chồng, người cha của các con em, chứ không cần một cái máy chỉ biết kiếm tiền. Anh làm việc đến không còn thời gian, không còn tâm trí, không còn sức lực để ngó ngàng đến cái mái ấm bé nhỏ của anh như thế, vậy anh kiếm tiền để làm gì?
    P/s. Tôi đã có một người cha, một người anh, một người chị làm doanh nhân, và tôi chọn một người chồng làm kỹ sư, vì tôi hạnh phúc khi được ở bên anh, dù không có nhiều tiền. Trước khi cuốn mình vào dòng xoáy đó, hãy nghĩ xem mình kiếm tiền để làm gì.
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một cái cân, con nguwòi đúng giữa và hai bên là hai đĩa cân HP và Tiền bạc (vật chất và tinh thần). Đừng cái nào nặng quá mà cái kia lại nhẹ, mất sự cân bằng, con người ở giữa sẽ rơi xuống.
    Thật là bất hạnh
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn, cuộc sống là một cái cân
    Nhưng đàn ông thi luôn mong muốn một sự nghiệp thành đạt chỉ bởi một lẽ đằng sau họ là một gia đình và họ coi đó là gánh nặng, là động lực, là hạnh phúc để họ tiến thân trong con đường công danh, tôi đặt câu hỏi rằng : trở thành người thành đạt ngoài tình yêu họ cần gì ở người phụ nữ bên cạnh mình
    Còn với phụ nữ: sự giống nhau cơ bản của phụ nữ Á Đông mà điển hình là phụ nữ Việt Nam đó là tình yêu đồng nghĩa với sự chịu đựng, và đức hy sinh cùng ích kỷ, ghen tuông, là vợ một người thành đạt ????
    Tôi là phụ nữ, tôi chưa có gia đình nhưng giờ đây tôi đang thấy rất nhiều những xung đột của những đôi vợ chồng trẻ, tôi lo lắng, tôi đang nghĩ đến bản thân mình rằng .... nếu có một gia đình dù chồng tôi có thành đạt hay không thì là vợ ngoài tình yêu tôi làm gì để chồng tôi hạnh phúc.

Chia sẻ trang này