1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi taiquai, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

    Hơn chục năm gần đây, đặc biệt là thời gian gần đây, người ta đã biết tới những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp... Những việc làm của họ đã được ghi nhận - Nhà nước ghi nhận, những người danh tiếng chứng thực, người dân ca ngợi...

    Lịch sử cũng ghi lại những hiện tượng tương tự trên thế giới, hiện tượng nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Vanga (người Bungari, sinh ngày 31/11/1911) là một ví dụ điển hình.

    Những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng có thể giao tiếp được với "người âm" thậm chí cách đây hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ có tồn tại một thế giới khác thế giới thực mà chúng ta đang sống. Nếu như Thuyết Âm Dương được chứng minh ở phạm vi bao quát nhất, nếu đã có số số dương - số âm, số thực - số ảo, hạt và phản hạt, các hố đen (Black holes) thì khả năng có "Thế giới âm" tồn tại song song với "Thế giới dương" mà chúng ta đang sống không phải là không tưởng.

    Giả thiết có Thế giới âm, chúng ta tạm sử dụng các chữ như: cõi âm, vong, hồn... như những cái tên khi chưa có một định nghĩa chính thức mang tính khoa học. Vậy thế giới ấy (tạm gọi là Cõi Âm) cấu tạo và vận động như thế nào, "con người" ở đó tồn tại và sinh hoạt ra sao?

    Vì đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán nên các bạn hãy cung cấp những thông tin, những câu chuyện mà mình biết, những tài tiệu đáng tin cậy hoặc có nguồn...
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    lúc trước mình ko tin vào thới giới âm gì đó, nhưng đọc qua những gì bạn viết, mình cũng nên suy nghĩ lại.
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm khoa học về Cõi âm có thể đc thực chứng ! Khi die con người chưa lost everything mà phát sóng điện từ vào không gian ;các nguyên tố hữu cơ và vô cơ của vật chất cơ thể tan vào tự nhiên để chuyển hóa thì ko nói làm gì nhưng quan điểm về sóng thì còn phải nghiên cứu nhiều
    Như môn nhân điện do Thầy; Master Lương Minh Đáng giải thích thì mỗi người đều có số liệu riêng trong "băng tần tổng hợp" của thế giới. Tần số này của con người thường nhanh hơn so với tần số năng lượng của vũ trụ ; khi người ta có thể làm chậm lại tần số cơ thể thì có sự cộng hưởng với năng lượng vũ trụ từ đó năng lượng vũ trụ thâm nhập cơ thể đả thông các Luân Xa và các cơ quan trong cơ thể; có thể phục hồi các chức năng của các tế bào; từ đó chữa một số bệnh...
    "Cõi âm tổ chức thế nào?" là một câu hỏi khó; đơn giản vì chúng ta đang sống trong "cõi dương"
    Những khó khăn khi nghiên cứu cõi âm đưa con người ta đến con đường nhập mê thần bí; các hình thức tế lễ thắp hương là một hình thức tôn trọng với cõi âm hay với những gì chúng ta chưa nhìn thấy được bằng mắt thường.
    Dù là cõi âm hay cõi dương đều đật trên cơ sở Tình Thương thì mới có thể có một trật tự
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nghe giống giọng LHX!
  5. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    100 năm nữa sẽ trả lời, chờ tui nha
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Những người hi sinh vì tổ quốc tại sao ko đc siêu thoát,họ đều là những người tốt cơ mà (ví dụ như cô em của bác gì đóa đc cô Hằng gọi hồn ) ---------> chưa sống đủ dương thọ thì fải tồn tại dưới dạng hồn ma cho đủ time rồi mới đc siêu thoát.
    Còn 1 chi tiết nữa trong câu chuyện đấy là gọi hồn 1 ông cụ đã từng vớt xác cô ấy và anh bạn thì ko đc vì ông ấy siêu thoát rồi
    Cái này chắc fải nhờ cô Hằng giải đáp nhỉ
  7. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Tính từ khi có loài người đến nay, nếu có cõi âm thật thì ở dưới đó cũng chật chội quá rồi, hàng nghìn nghìn tỉ người chứ chả ít hơn được phải không các bác?
    Được xn3 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 26/05/2007
  8. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Tính từ khi có loài người đến nay, nếu có cõi âm thật thì ở dưới đó cũng chật chội quá rồi, hàng nghìn nghìn tỉ người chứ chả ít hơn được phải không các bác?
    Được xn3 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 26/05/2007
  9. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nếu theo qan điểm của một số truờng phái triết học "duy tâm" thì: con người là do "khí" tạo ra tức gồm: kim-thuỷ-thổ-hoả-mộc (ngũ hành) mà thành. "Khí" ở đây là các dạng năng lượng-vật chất trong vũ trụ.
    Người sống tồn tại, tức là có "hình", khi chết đi chỉ có xác là sẽ tan thành "tro bụi" theo thời gian, cái còn tồn tại là "hồn": tạm cho là 1 dạng năng lượng-vật chất "không nhìn thấy được"
    Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết: bảo toàn năng lượng của Lômonôxốp, tức là tổng năng lượng luôn được bảo toàn.
    Ví dụ: bạn đốt cháy 1 thanh củi thì "hình" của thanh củi mất đi thành "xác" (thanh) và khí (CO2,SO2..) hay dạng vật chất-năng lượng thanh củi = dạng vật chất khác (than) + dạng khí (CO2..)
    Cong người cũng vậy, khi chết , cái phần "hồn" kia vẫn tồn tại, và nó là 1 dạng năng lượng-vật chất "đặc biệt", rất đa dạng, rất khác nhau...Do vậy chỉ có một số nhà ngoại cảm ( có khả năng "bắt" được tín hiệu, nhận biết được "hồn''''''''), có thể coi là họ có 1 "máy có độ nhạy đặc biệt, riêng" do đó có thể "nhìn" thấy "hồn"
    Và khả năng này cũng là khác nhau, tôi ví dụ nôm na (không thật sát lắm) như cái TV thì chỉ thu được một số đài phát truyền hình nào đó, chứ không thể thu đưọc tất cả các dạng tín hiệu truyền hình đưọc phát ra trong không gian...
    Lại quay về "hồn", nếu vẫn theo lý thuyết trên thì khi gặp một điều kiện phù hợp thì "hồn" sẽ được "nhập" vào một cái "xác" hay một "dạng vật chất đặc biệt" để tái tạo lại ra "hình", thành một ngưòi mới, đó là quá trình luân hồi.
    Vài dòng trao đổi, các AE góp ý thêm !!!
    Được Mokich69 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 28/05/2007
    Được Mokich69 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 28/05/2007
  10. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nếu theo qan điểm của một số truờng phái triết học "duy tâm" thì: con người là do "khí" tạo ra tức gồm: kim-thuỷ-thổ-hoả-mộc (ngũ hành) mà thành. "Khí" ở đây là các dạng năng lượng-vật chất trong vũ trụ.
    Người sống tồn tại, tức là có "hình", khi chết đi chỉ có xác là sẽ tan thành "tro bụi" theo thời gian, cái còn tồn tại là "hồn": tạm cho là 1 dạng năng lượng-vật chất "không nhìn thấy được"
    Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết: bảo toàn năng lượng của Lômonôxốp, tức là tổng năng lượng luôn được bảo toàn.
    Ví dụ: bạn đốt cháy 1 thanh củi thì "hình" của thanh củi mất đi thành "xác" (thanh) và khí (CO2,SO2..) hay dạng vật chất-năng lượng thanh củi = dạng vật chất khác (than) + dạng khí (CO2..)
    Cong người cũng vậy, khi chết , cái phần "hồn" kia vẫn tồn tại, và nó là 1 dạng năng lượng-vật chất "đặc biệt", rất đa dạng, rất khác nhau...Do vậy chỉ có một số nhà ngoại cảm ( có khả năng "bắt" được tín hiệu, nhận biết được "hồn''''''''), có thể coi là họ có 1 "máy có độ nhạy đặc biệt, riêng" do đó có thể "nhìn" thấy "hồn"
    Và khả năng này cũng là khác nhau, tôi ví dụ nôm na (không thật sát lắm) như cái TV thì chỉ thu được một số đài phát truyền hình nào đó, chứ không thể thu đưọc tất cả các dạng tín hiệu truyền hình đưọc phát ra trong không gian...
    Lại quay về "hồn", nếu vẫn theo lý thuyết trên thì khi gặp một điều kiện phù hợp thì "hồn" sẽ được "nhập" vào một cái "xác" hay một "dạng vật chất đặc biệt" để tái tạo lại ra "hình", thành một ngưòi mới, đó là quá trình luân hồi.
    Vài dòng trao đổi, các AE góp ý thêm !!!
    Được Mokich69 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 28/05/2007
    Được Mokich69 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này