1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi taiquai, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đừng có suy bụng ta ra bụng mình thế chứ?
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Avatar của Tôi nói lên sự luân hồi chuyển kiếp của con người cũng như chủ đề Tôi lập trên Cùng đọc và Suy ngẫm có tựa :
    Cuộc đời là một giấc mộng Nam Kha ??
    http://www7.ttvnol.com/f_187/1012485.ttvn
    Nếu có kiếp sau Tôi vẫn mong mình là một người con gái
    Thế giới âm ư ??
    Năm 18 tuổi người bạn thân của Bố tôi là Đại Tá trong qquan đội có nói với Bố tôi là:
    "Con bé nhà anh có người kiếp âm theo nó " rồi nó sẽ dang dở Tôi nói anh có tin không ??
    Bố tôi chắc chắn không tin, bạn bè Tôi không ai tin vi quanh Tôi con trai nhiều như kiến và sau đó Bác ấy bị điên phát bệnh mất rồi .
    Giờ đây Tôi hỏi lại bố mình sau một quãng thời gian dài những việc dang dở Bố có tin không ??
    Bố Tôi không trả lời và đi lễ Chùa nhiều hơn mặc dù từ trước đến giờ Bố vẫn luôn khẳng định không có Ma , không có
    "cõi âm " nào cả . Bố tôi cũng đã từng kể ngày trước Ông mang sách vở ra nghĩa trang học vì ở đó yên tĩnh sống trên đời bao năm Ông chưa gặp Ma bao giờ .
    Tôi cũng không tin . Tôi không chịu đi cắt tiền duyên , tôi không làm một lễ giải bùa phép nào cả . Tôi tin vào khoa học , tôi tin vào những gì con người có thể làm được ở thế giới này và tôi cũng đang cố gắng cải tạo nó và thay đổi nó trở nên tốt đẹp hơn từ những việc nhỏ nhất của mình .
    Tôi không tin vào bùa ngải ( Cho dù Tôi cũng đã từng một lần bị bỏ bùa đó là một tờ giấy màu hồng xoắn lại như dây thừng buộc lại với nhau trong đó có rắc chút bộ màu khói đen để dưới gối của Tôi )
    Tôi cũng không tin .
    Nhưng có lẽ giờ đây Tôi đã tin sau khi cô bé giúp việc gia đình bị phát bệnh và điên chỉ sau một đêm .Ngày đó đang nửa đêm cô bé đã đánh thức Tôi dậy và bắt Tôi mở cửa cho nó đi chơi .Tôi cứ nghĩ có bạn nó đến thăm thật .Khi nhìn qua khe cửa chỉ thấy một màn đêm đen kịt không có một ai , tôi thực sự hoảng hốt không tin ở mắt mình .Nó vẫn khăng khăng bảo với Tôi rằng có hai người bạn mặc áo xanh và áo đỏ đợi nó ngoài kia đến giờ khi ngồi đây nghĩ lại câu chuyện này Tôi vẫn nhớ đôi mắt đáng sợ của nó cứ sáng rực long lanh bất thường .
    Chỉ có điều duy nhất nó rất sợ Tôi .Mặc dù với Bố - Mẹ tôi hay tất cả mọi người cả Bố Mẹ cô bé đều xưng là cậu .
    Nhưng với riêng Tôi nó xưng là em .
    Gia đình Tôi có liên hệ với gia đình cô bé ở dưới quê và có chạy chữa khám Bác sĩ cho cô bé nhưng không khỏi , điều cô bé mong muốn là mua quần áo , giày dép ...Nhưng không phải quần áo giày dép bằng vải mà bằng giấy và cuối cùng phải mời "thầy cúng" . Thật lạ là cô bé đã tỉnh lại sau hai tuần và không nhớ gì cả . Nhưng ông thầy cúng đó đã mất sau đó một tuần , chết đột tử . Lần đầu tiên Bố tôi có một quyết định nhanh chóng và dứt khoát không ai nói một lời ..Bán nhà . Ngôi nhà gia đình Tôi gắn bó suốt 20 năm đã bán một cách nhanh chóng . Bố tôi sợ ảnh hưởng đến Tôi và Mẹ về những chuyện Ông không hiểu được .
    Có thể bạn không tin câu chuyện tôi kể , tôi cũng không tin vào những chuyện như thế này vì đối với Tôi từ trước đến giờ những câu chuyện này là ấu trĩ là ngu xuẩn .
    Nhưng giờ Tôi không tin vào những gì mình có thể quyết định cho bản thân mình nữa , nó nằm ngoài tất cả kế hoạch của Tôi nằm ngoài mọi dự đoán của Tôi .

    Thực lòng nếu có cơ hội Tôi rất mong muốn một lần gặp chị Phan Bích Hằng để Tôi có thể hỏi chị ấy xem có đúng là Tôi có người kiếp âm theo mình không ? Vì đến giờ sau mọi phỏng đoán của người bạn của Bố tôi ..là người con trai này rất trẻ ..nếu có có lẽ là anh ấy em của một chị Tôi đã từng chơi rất thân .Anh ấy học rất giỏi được đi du học nhưng chẳng may bị tai nạn ô tô mất năm Tôi 16 tuổi .
    Thực lòng sau tất cả mọi dang dở mọi trắc trở trong tình duyên nếu ai biết chị Phan Bích Hằng có thể liên lạc ở đâu Tôi thực sự muốn gặp chị ấy .

    Nếu tồn tại cõi âm tôi mong rằng mọi người ở đó có thể quyết định cuộc đời mình mà không có số phận nào áp đặt họ vậy thôi .
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em xem cái video đấy rồi,trông nó giả giả gì đâu .
    Trong đó bà ý cứ nói lăng nhăng này nọ cả tiếng đồng hồ,rồi bắt tay bắt tiếc lằng nhằng,túm lại : riêng cái video đấy thì em ko tin đc
  4. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị gọi gì em thế?
    Mà ảnh avatar gì thế trời, nhìn có hiểu gì đâu?
    Địa chỉ của chị Hằng thì trên mạng có đấy, nhưng chị đang làm công tác tìm hài cốt liệt sĩ nên chuyện của chị e là hơi khó. Nếu cần thì chị tham khảo: http://www.webtretho.com/forum/archive/index.php/t-49458.html
    Tặng chị câu này:
    Phúc họa khôn lường
    Đức năng thắng số
    Sướng khổ tại tâm
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chị mình cũng bị tiền duyên âm.
    Đi xem ở đâu ai cũng bảo thế, thành ra năm nay 28 rồi mà đường tình duyên vẫn chả đâu vào đâu, yêu ai rồi cũng chả đến đâu, vì người âm họ phá mà.
    Đi xem họ bảo chị tớ bị một người âm, kiếp trước là bộ đội chết trận, kiếp này chưa đầu thai được, nhưng yêu chị tớ từ kiếp trước.
    Thành ra kiếp này người đó vẫn theo chị tớ, che chở phù hộ cho chị tớ nhưng không cho ai yêu chị tớ.Chị tớ đi cắt tiền duyên mấy lần đều không được, tại số quá nặng.
    Giờ chưa biết tính thế nào.
    Con gái nhiều người bị tiền duyên âm lắm.
    Có người cắt thì rất dễ, chị tớ kể chị bạn chị ấy trước không ai đi theo để yêu cả, thế là đi cắt tiền duyên âm ở 01 bà ở gần Sơn Tây, làm lễ xong trên đường về nhà mà đã có người tán theo để tán.
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một người duy nhất là Bạn của Bố Tôi là Đại tá trong Quân đội ,năm Tôi 18 tuổi Bác ấy đến chơi nhìn thấy mặt Tôi Bác ấy nói ngay như thế .Bác ấy có hỏi Tôi là cháu có quen một người bạn nam nào chết trẻ không .Tôi có kể với Bác ấy hai người .
    Chỉ nói sơ sơ thế này xem Tôi có nặng nợ không ???
    5 lần có người đến gia đình đặt vấn đề cưới xin ( trong đó tính đến thời điểm này Tôi chỉ yêu có hai người mà thôi những người kia họ yêu mình )
    2 lần dạm ngõ thực sự ( dạm ngõ là có một khay trầu cau nhỏ )
    Lần đầu tiên với mối tình đầu đã chính thức dạm ngõ bàn chuyện lên lịch cưới xin . Cuối cùng Bố anh ấy mất đột ngột và sau đó chia tay nhau rất lạ, rất nhanh
    Với người đàn ông thứ hai ....ngày chụp ảnh cưới Tôi đau đầu ốm nặng cô bé trang điểm cho Tôi gần như không trang điểm . , ngày đăng ký kết hôn cũng phải hoãn vì Tôi ốm nặng quá không ra được khỏi giường ...
    Với đàn ông Tôi vẫn luôn có những người không quen biết theo mình ngoài đường , trong quán cà phê và ngay cả trên mạng và ngoài đời thực những người có tình cảm sâu nặng từ nhiều năm .
    Tôi đã một lần dang dở và điều Tôi lo sợ là sẽ chẳng biết duyên nợ có nhanh đến rồi lại nhanh đi không ?
    Xin nói trước là chỉ có duy nhất Bác ấy là người đầu tiên và duy nhất đến tận bây giờ nói rằng Tôi có người kiếp âm theo .
    Ngoài ra không có một ai cả .
    Tôi đã đi xem nhiều nơi thậm chí đến nơi nào xem số thầy bói cũng phán số cô có sao Hồng Loan đàn ông theo rất nhiều đến già ...kiếp âm là kiếp âm thế nào
    Nhưng Bác ấy lại bị điên và mất rồi .
    Bác ấy nói là giải bằng đốt 3 hình nhân con gái mặc áo đỏ ..và nếu không thì phải tìm một cành cau mọc ngược mới giải được nợ tiền duyên .

    Tôi giờ chỉ mong gặp một người có khả năng thực sự có thể nói được cho tôi chính xác để tôi biết thực hư ra sao mà thôi

  7. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Cái đoạn vàng vàng kia là bác nói.... hơi quá đó.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Người bị âm theo do tiền duyên or sức khoẻ quá yếu, làm người thì ai củng bệnh tật, lúc ốm yếu thì âm nhập, trước mắt nên lo vụ thể chất cho tốt,
    Trong nhà có xác chết hay oan hồn ở thì khó ở lắm, phụ nử trong nhà hay bị nhập mà không biết, phải nhờ thầy về xem nhà cửa và dùng bùa phép trấn nhà, bốc xác chết đi.
    Nên gieo thật nhiêu hành thiện, sẽ được các thần hộ mệnh theo giúp đở cho mình.
    Đừng để bị ám ảnh quá nhiều về chuyện âm nếu như bản thân không muốn biết.
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ kể sao thì tớ nói vậy, chứ phét lác trên này làm gì cơ chứ.
    Còn cái video gọi hồn bác Hồ mà tớ nói, trước tớ xem trong blog của Tac Ke ( một blog nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, view đến hơn 7 triệu , các bạn lên google gõ Tac Ke 360 là sẽ thấy blog của hắn ta).Video này được hắn up lên hồi tháng 7 năm ngoái, tên này liều thật.
    Giờ tìm lại cũng oải đấy, có khi phải tìm theo Tags trong blog của hắn với các chữ như "gọi hồn" hay bác Hồ chắc sẽ ra.
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác này
    Mà tại sao nữ giới hay bị đường âm theo thế nhỉ?
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/01/2008

Chia sẻ trang này