1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi taiquai, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở dưới cõi âm, các linh hồn không bị già đi các bác ạ. Ví dụ một đứa bé mất năm 6 tuổi thì linh hồn của nó cứ 6 tuổi mãi thì phải
  2. RealLeVanTam

    RealLeVanTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Báo thì báo chứ vẫn lòi mắt như thường.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em cũng ko rõ lắm.Nhưng hôm nọ nằm mơ,gặp 1 người hàng xóm.Trông trẻ hơn lúc mất rất nhiều,nên em đoán : lúc lên thiên đàng người ta có thể chọn đc độ tuổi của mình
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi , người Phương Đông luôn tin vào đầu thai chuyển kiếp vậy tại sao lại có 1 số chuyện như : gọi hồn , nói chuyện với người âm cách đây mấy trăm năm ... có 1 vị nói rằng những người đó không đc đầu thai => phạm tội đến mức không đc đầu thai thì chỉ có cỡ như cha Bin Laden chứ người thường đâu có lí do gì không đc đầu thai , hơn nữa dân số ngày càng tăng thì những linh hồn mới ở đâu ra , chẳng nhẽ cõi âm có nhà máy sản xuất linh hồn ??? hay có kho dự trữ khoảng vài xập tỉ cứ từ từ cho đầu thai dần ???
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, cõi âm còn có nhà máy sản xuất linh hồn, thế chả lẽ các cụ nam thanh nữ tú xuống đó không đẻ ra linh hồn được sao? Có khi gọi hồn người âm cách đây mấy trăm năm lại gọi phải hồn con cháu đẻ ra dưới âm, tại vì mờ mờ ảo ảo với cả không giống lông cũng giống cánh nên người dương không nhận ra được đâu.
  6. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    amen, hôm nay đi lạc vào diễn đàn này, đúng là loạn cả óc. Chẳng hiểu thời gian đâu mà các bác có thể luận bàn về cái chuyện linh tinh này được nhỉ. Chết là hết. Quan trọng là hiện tại mình sống thể nào, chứ bàn mấy chuyện vớ vẩn này làm gì. Rỗi hơi. Có gì sơ xuất, xin lượng thứ.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    chết cười , còn có bác nào có cao kiến gì khác không ?
  8. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    haha, đúng là cười sặc k...ứt. Các bác này lý luận hay quá, vote cho mỗi người một phiếu...
  9. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hô hô, lại thêm một chuyện buồn cười vãi cả...đ ...Xem ra box học thuật này nên đổi tên thành box Mê tín - Hài đi thôi
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cỏi ÂM là cái tối ở trong chính tâm hồn mổi con người, cỏi Âm là ít người biết , những vị học đạo thì họ biết, còn thời đại bây giờ thì biết trang lang, nhờ lên đồng, nhờ học nhân điện, nhờ học thiền.
    và cái bóng tối đó được đem ra ánh sáng, anh sáng sẽ đốt cháy bóng tối, ha ha ha Âm Dương mất cân bằng, lửa se nổi lên, cái nóng bỏng se chế ngự thế gian, khi đó con người se khô héo đi không còn xanh tươi nữa, luôn luôn chờ đợi một cái mồi lửa để cháy hết rừng người Dương thịnh này.
    Phải chăng đó là ý của Chúa, báo hiệu chân lý được phơi bày và ngày tận thế sẽ đến.
    Hãy tìm hiều về cỏi Âm như ý của Chúa!

Chia sẻ trang này