1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi taiquai, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tot_Nhap_Cung

    Tot_Nhap_Cung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko có cõi âm nhỉ
    có ai chúưng minh được ko???
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, lời nói được chấp nhận, bạn hãy chuẩn bị tập tát đi vì rất nhiều người đến cho bạn tát.
  3. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thế này bạn ạ :
    Nếu ta coi tất cả sinh vật đều bình đẳng, từ con heo đến con AMIP sống ở nơi tăm tối ẩm ướt nào đấy. Tất cả đều có một linh hồn và suy nghĩ. Khi thân xác chết đi, linh hồn sẽ thoát ra và tạo lại một thân xác mới, nhưng không chắc chắn phải giống y chang với thân xác trước đó.
    Bạn có thấy sự trùng hợp giữa việc loài người càng phát triền thì càng có nhiều loài bị mất đi hay không ?
    VD : Con muỗi bị bạn đập chết, hồn nó hiện ra và tạo lại thành hình con người. Có lẽ, con nào cũng thấy con người sướng hơn là làm con muỗi, con giun, nên các hồn dần chuyển hóa thành người.
    Tuy nhiên, có một số người sống trong thế giới người, chán cảnh tranh giành, chém giết, lừa đảo ( các thầy tu thì phải ) lại muốn hóa kiếp vào con heo, con cá, vì các vị ấy nghĩ các con ấy suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, toillet, và make love mà chả phải suy nghĩ cái gì.
    Thật ra con người cũng chỉ trong 4 cái vòng ấy mà thôi
  4. tranhsondau

    tranhsondau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có mấy người nói như thánh tướng ấy."nói là chẳng có gì .chết đi là hết.."tôi xin nói với những người phản đối là ko có gì như thế này.những hiện tượng bí ẩn các ông đã phân tích được chưa ???những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới cũng phải bó tay với những hiện tượng lạ ...và rất nhiều nhân chứng vật chứng rành rành ra đó...các ông nói cùn thì cứ phân tích đi???chịu rồi phải ko ???đã ngu rồi còn hay nói càn...các ông nên hiểu .con người và kiến thức hiện tại .chỉ là một hạt bụi nhỏ nằm trong vũ trụ bao la ... các ông nói như nhà nước giáo dục nhân dân ấy.ko biết thì phải tìm hiểu .nếu ko tìm hiểu được thì nằm im 1 chỗ đừng sủa nữa...càng sủa càng thấy ngu...tô rất ghét những kẻ ko biết gì nhưng vẫn nói làm như đã biết hết rùi ấy...các bạn thông cảm nha tui nói hơi nặng.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thông cảm quá đi chứ lị; thô nhưng mà thật !
  6. Tot_Nhap_Cung

    Tot_Nhap_Cung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là chưa xácc định được có cõi âm hay ko
    phải ko các bác ???
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thô thiển quá, không thông cảm được!!!!
    Đã từng tồn tại ông thiên lôi, cho tới khi Franklin ra đời!
    Giải thích về cái biết còn khó, giải thích về cái chưa biết mà dễ thế sao?
    Nếu thế thì vạn câu hỏi chỉ có một câu trả lời rằng: "Trời sinh ra thế!" Việc gì phải nhận là tìm hiểu!!!
    À quên, hoàn toàn đồng ý với cái vàng vàng! Nằm im nhé!
  8. Tot_Nhap_Cung

    Tot_Nhap_Cung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cõi âm chính là địa ngục đấy
    Vua cõi âm là Diêm Vươngg
    Dưới có Nam Tào, Bắc đẩu
  9. cobebutchi1984

    cobebutchi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì mình được dạy thì cõi âm hay cõi dương đều như nhau cả, con người ta thường hay được nhắc đến với 5 giác quan, các giác quan đều được cảm nhận thông qua bước sóng, sóng ánh sáng, sóng âm thanh....và mình nghĩ, những người có giác quan thứ 6 là những người có khả năng đón nhận một loại sóng nào đó khác, cũng như các sinh vật khác tồn tại trong thế giới tự nhiên, chúng cảm nhận được những cái mà con người ta đâu có cảm nhận được, những tần số âm thanh, ánh sáng mà con người chúng ta đâu có thể nghe, có thể nhìn nhận ra được.
    Bởi vậy chuyện tìm ra vị trí của người đã khuất thực ra là dò theo một tần số bước sóng gì đó mà chỉ khi nào con người sắp lìa bỏ cuộc đời mới phát ra được, nhưng bản thân cái mà người đó phát ra họ cũng không thể định nghĩa được, bởi vậy mặc dù thể xác mất đi, nhưng tần số "..." vẫn còn, bởi vậy con người có thể trò chuyện được với người âm, có lẽ là vậy không biết các bác có đồng ý với ý kiến của tôi không
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác cãi nhau cái chủ đề mà em rất mê, em đóng góp một chút thông tin sưu tầm được, chắc là sẽ gãi đúng chỗ ngứa:
    Bài thứ 1:
    NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ HOẠT ĐỘNG TÂM LINH
    CỦA NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN TUẤN THANH
    TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI ÂM
    Khi làm các phép tiếp dẫn siêu thoát cho các linh hồn, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhận thấy rằng có những linh hồn siêu thoát dễ dàng, nhưng cũng có những linh hồn không thể siêu thoát được.
    Những linh hồn dễ siêu thoát nhất là của các nhà tu hành, các tu sĩ, những người sùng đạo, họ sẽ được các vị Phật, Thánh phù độ để được về các cõi giới theo tôn giáo, môn phái của mình.
    Những linh hồn vô thần, trong cuộc đời không tu hành, hoặc chỉ có tín ngưỡng gia tiên, thì có những tổ chức xã hội của người Âm tiếp nhận, như: Thần Hoàng Bổn Cảnh (của các vị liệt thánh của địa phương cai quản), Băng Đảng Đại Càn (của các thủ lĩnh môn phái, các thủ lĩnh xã hội cai quản), và Tổ Chức Ngũ Hành (tổ chức bình đẳng tập hợp nhiều thành phần xã hội cai quản).v.v...
    Rất hiếm các linh hồn cô đơn, hồn đơn phách chiếc, nếu có thì sẽ rất khó tiếp dẫn siêu thoát.
    Trường hợp người có vong theo không phải là ít, và không phải hoàn toàn bất lợi. Bởi vì có những linh hồn của gia tiên luôn đi theo người thân để phù độ, trợ giúp trong những tình huống khó khăn.
    Những trường hợp người Dương bị người Âm quấy nhiễu, đeo bám, sinh bệnh tật, ngăn trở công việc v.v? thường là những ân oán của tiền kiếp, hoặc nghiệp quả, hoặc bị thư ếm v.v? Khi đó phải có phép hóa giải phù hợp, và thông thường là xin phép và gởi gắm cho các vị cai quản của các tổ chức xã hội của người Âm. Hầu hết các trường hợp do ông Nguyễn Tuấn Thanh thực hiện theo phương pháp này đã thành công.
    Không chỉ thành công trong nước, chúng tôi được biết ông Nguyễn Tuấn Thanh và một số nhà ngoại cảm đã nhận lời mời sang giúp nước bạn Campuchia, hóa giải siêu thoát cho hàng ngàn linh hồn nạn nhân của một trại tập trung, đã chết dưới thời Khơ Me đỏ.
    SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC TÔN GIÁO
    Mỗi tôn giáo đều có những mục tiêu, tôn chỉ và hình thức tổ chức khác nhau. Tu sĩ của mỗi tôn giáo thường suốt đời phụng sự cho tôn giáo của mình, chứ chưa bao giờ có tu sĩ phụng sự cho hai tôn giáo cùng một lúc.
    Trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Thanh, một nhà tâm linh theo Phật Pháp đã bước sang nghiên cứu Thánh kinh, có đức tin Kitô, và được hưởng hồng ân Thiên Chúa để cứu giúp các Giáo dân là một hiện tượng tâm linh lạ lùng nhất mà người viết từng gặp.
    Hai tôn giáo là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, tuy có hai hình thức, hai tổ chức, hai phương pháp, hai tư tưởng, hai thần tượng khác nhau, nhưng cuối cùng đã có một hiệu quả giống nhau. Điều này cho chúng ta một giả định: Phải chăng các tôn giáo trên thế giới đều có chung một quy luật? một nguồn gốc?
    Các tôn giáo có những đặc điểm chung như sau:
    1. Thần tượng tôn giáo xuất thân là con người:
    - Phật Thích ca sinh năm 566, mất năm 486 (trước Công nguyên)
    - Chúa Giê-su sinh năm 7 trước Công nguyên, mất năm 30 sau Công nguyên)
    - Thánh Allah Muhammad (570 ?" 632) (sau Công nguyên)
    2. Thần tượng tôn giáo có khả năng ngoại cảm
    Phật Thích ca nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, sau đó ngồi dưới gốc một cây Bồ-đề và nguyện sẽ nhập định không rời chỗ ngồi, sau 49 ngày thiền định đạt giác ngộ hoàn toàn ở tuổi 35. Thiền định được xem là một trong những phương pháp tu luyện ngoại cảm rất công hiệu.
    Có 70 môn đồ của Chúa Giê-su trong đó có Gia-cơ em của Chúa, Mark, Luca, Mary Magdalene..., những người này theo Chúa Giê-xu trong các chuyến du hành của Ngài và họ chứng kiến khi Ngài giảng dạy và làm nhiều phép màu. Sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, các môn đồ chứng kiến Ngài đã sống lại từ cõi chết.
    Thánh Allah Muhammad là một nhà tiên tri, đã nhận được thông tin ngoại cảm để viết nên những lời giáo lý Hồi Giáo nổi tiếng, được gọi là Kinh Ko-ran.
    Các nhà ngoại cảm đã được giới thiệu trên TGBN đều có những nguyên nhân xuất hiện khả năng ngoại cảm tương tự như trên.
    3. Thần tượng tôn giáo là một người từ tâm
    Trong giáo lý và những lời dạy của các vị Phật, Chúa, Thánh Allah luôn luôn nhắc nhở việc tu nhân tích đức, làm từ thiện, và cứu giúp đồng loại. Chữ Tâm là nội dung được đề cao nhất trong mọi giáo lý.
    4. Thần tượng tôn giáo đều có Đấng Bề Trên cao hơn
    - Phật Thích ca vẫn xem Trời là bậc tối cao.
    - Chúa Giê-su là Đức Con, thừa hành quyền năng của bậc cao hơn là Đức Cha
    - Thánh Allah truyền lại lời sấm giảng từ Đấng Bề Trên
    Như vậy các thần tượng tôn giáo chúng ta tôn thờ hiện tại vẫn không vượt ra ngoài vũ trụ mà chúng ta hiện nay đang tồn tại, và vẫn tuân theo các quy luật vận động của vũ trụ, đó là quy luật Sinh, Hoại, Trụ, Diệt.

Chia sẻ trang này