1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu TQ có tàu sân bay tại biển đông......

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi FromtheStars, 22/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Ủa, vậy chớ Kirov Nga nó cũng bán hả bác?
  2. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra vũ khí hạt nhân chiến thuật để làm gì ạ? Tại sao Tàu nó lại phải trang bị Moskit với đầu đạn hạt nhân ạ? Leo thang vũ trang thì VN bao giờ cũng thiệt trước.
  3. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    đơn giản . nếu khựa có tàu sân bay, chúng ta sẽ đánh chìm nó .
  4. TrymEmEmXoa

    TrymEmEmXoa Guest

    Thì giả sử nó bán, thì nhà ta cũng dám nhịn thịt, ăn cà pháo dài dài để mua lắm chứ.
    Còn chuyện đầu đạn hột nhơn, chả ai mang đầu đạn hột nhơn đi shot tàu chiến cả, bác chubedoihon ạ. Không leo thang, nhưng phải có hàng răn đe, tao chết thì mày cũng vô viện nằm dăm bữa nửa tháng, gì chứ, em là em vào phòng thí nghiệm xin ít H5N1 với H1N1 chọi sang nhà tay mavien để trả thù cái đã (nếu em biết nhà nó)
  5. Vaiuthitbap

    Vaiuthitbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lần mõ yellow nói "trí thức như cục phân" . Câu nói của Mao ghẻ nhưng được mõ này nhắc lại như quan điểm của mình. Đọc nhiều bài khác của mõ này chẳng hiểu mõ này có vấn đề thật hay giả vờ thế để chọc ngoáy người khác
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bị chủi thế mà vẫn không hiểu, xem ra bác Hoang xúc phạm cục ph.. rồi, đề nghị bác nghiêm khắc kiểm điểm, không xúc phạm chất thải.
    @ đến thế là cùng
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Band TrymCu còn phải học nhiều.
  8. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    TSB của Trung Quốc không biết có chịu nổi Shaddock và Yakhont của nhà ta không. Ngoài ra Malaysia và Phillipine chắc cũng không để yên vụ này.
  9. mavienlaogia

    mavienlaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tồng chí lày lói pải lố, bọn ngộ nà có tàu mang phi đạn hột nhơn lâu rồi à. Tàu sân bay của bọn Ngộ mà ra khơi cùng tàu mang phi tiễn hột nhơn cứ gọi nà vô địch à. Kiến thức của tồng chí lày tốt lố.Tàu hàng không của quân ngộ sắp đóng được dồi, bọn ngộ sắp thực hiện xong ước mơ rồi lố. Tồng chí lị lày thích theo bọn ngô, làm một chân quét dọn trên tàu hàng không xem hải quân ngộ diễu võ dương oai vơi pè lũ đế quốc hè. Tiền công quét dọn ngộ chả đầy đủ à, cuối tháng làm tốt ngọ bo cho thêm à, về mà nuôi miệng á.
    Không thích bưng bê quét dọn tàu hạm phi cơ, ngộ giới thiệu cho cái lị về nục quân oánh thuê á, cái lị có máu lóng, rất xứng đáng đi đầu hàng lính, tay nắm đấm giơ cao, mồm la hét inh hỏi làm địch quân pạt vía à, rồi cái lị nấy thân mình nàm cửa mở cho xe tăng với pộ binh nhà ngộ tiến nên hà, không chết đâu mà no, cùng nằm nà chân tay, thân đầu mỗi thứ một lơi hà.
    Hay tồng chí lị mà thít theo fe đế quốc đối đầu với bọn ngộ á, ngộ đưa cái lị vào danh sách đen à, ngộ xịt cho cái lị một cái hột nhơn là là cái lị về chời luôn hà.
    Cái lị thích theo ngộ hay theo pọn đế quốc lào? Đừng theo cái lũ pậy pạ đòi bắn hỏa tiễn hóa học qua nhà ngộ ná, ngộ cho tụi đó zào zanh xách đen hết á.
    Được Mavienlaogia sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 24/12/2009
  10. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi anh Mã viện là khi nào tàu các anh đóng xong để em còn đi buôn, tiếp thị cho mấy anh các sửa chữa hỏng hóc các hệ thống trên tàu sân bay theo phong cách Na xờ rết đin hay lắp, không cần bù lông với ốc vít, chả cần linh kiện chi tiết hay tổ hợp gì, cứ chân đấm tay đá với cái vòi rồng là sửa được hết. Máy bay cánh gập á, cứ lấy gỗ nhét động cơ vào là bay tuốt, vừa rẻ, vừa nhanh, chơi Kamikaze đảm bảo đối phương của các anh cứ gọi là chạy sau mà sau lưng đùm lên một đống.
    Anh giai khích đểu theo phong cách lamali hay kiểu Spy gặm giày Nike chui bãi rác bọn em chiều. Cái danh sách đen của ông anh khi nào công bố cho bọn em xem coi, bọn em không cần phi đạn hay hỏa tiễn hóa học, tầm như em, qua nhà ông anh chơi quả "sấm động Bắc quốc" là nhà anh đi phọt phẹt cũng 1 phần 3 dân số thành phố nhé!

Chia sẻ trang này