1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu trên đời có cái jì kỳ lạ hơn, thì với tôi đó là câu chuyện của tôi, Ma tôi kô sợ, nhưng điều này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoainam148, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế nghĩa là theo bạn anhtung144 cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học được nhỉ.
    Chuyện này có thể là ma nhập. Ở Việt Nam không thấy nghe nói mấy đến chuyện đa nhân cách( hồi xưa có người cho mình mượn truyện về đa nhân cách, đọc thấy sợ phết), thấy nó không xuất hiện có 1 lần duy nhất và lại tập trung vào người mình yêu quý nhất bao giờ.- nên chắc không phải)
    Chuyện ma nhập thì...nghe nhiều quá đến bình thường rồi. Sợ lại bảo là mê tín. Cái này chẳng liên quan gì đến tâm lý hết. Nhưng thừa nhận bạn cực giỏi đấy, vì bạn vẫn còn điều khiển được ý chí của mình. Giờ bạn đang ở Canada thì cứ yên tâm là không gặp lại đâu( mà cũng hy vọng khi về Việt Nam bạn cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa). Chấm dứt ở đây thôi.(PM cho bạn sau)
  2. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý, kô thể như truờng hợp 2 bác anhtung144 nói đc, vì nếu đa nhân cách là kô thể nhớ là mình đã làm jì chứ, còn đây là nhớ đc và biết mình đang làm jì mà, mà lại là làm như thế với những người mình yeu quý, về mặt logic và cách hành động kô giống với những nguoi` bị như thế,
    Kỳ lạ thật, tôi tin và thông cảm với những jì bác chủ Topic đã găp fải ,
    hy vọng có ai giúp giải thích đc chứ em thì em chịu ,
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chết...em lỡ đọc mất roài ...
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghi là "hồn ma" đó vẫn còn lảng vảng quanh nhà bạn đấy, có thể bên dưới lớp móng nhà có một vài ngôi mộ thì sao, thấy ông bà bảo xây nhà đè lên mộ (mà sống khôn chết thiêng) thì họ sẽ quấy rầy không để yên cho mình sống đâu Nếu hợp tuổi thì nó sẽ nhập vào cơ thể mình và điều khiển ý nghĩ cũng như lời nói của mình, cậu nên bảo bố mẹ thắp hương khấn vái cho hồn ma siêu thoát đi là xong Ở gần nhà tớ có cái nhà to đùng, rất giàu có nhưng toàn đóng im ỉm, hỏi ra mới biết là định bán nhưng ko ai mua, cô Nhị này nói hồi mới xây xong nhà, đêm đến cứ thấy mình nằm giữa sảnh một ngôi chùa cổ lớn, sư sãi đi lại tụng kinh khấn vái, mà kinh hoàng nhất là tất cả họ đều không có đầu , thế nên chỉ vài tháng bị ám là nhà cô hết chịu nổi phải rao bán.........thầy bói bảo ngày trc có một ngôi chùa bị vùi sâu dưới lớp móng nhà cô
    Chuyện của bạn giải thích đơn giản là bị hồn ma nhập, chính xác là hồn ma nằm dưới mộ sâu và nhà bạn đè lên nó............giờ bạn sang Canada học òy thì nó cũng chịu, vì nghe nói phí sang lãnh thổ khác dưới địa ngục đắt lắm, mất mấy chục ngày đường để bay cơ đấy
  5. hoainam148

    hoainam148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn mèo nhóc nói cũng có lý , nhưng nghe hoang đường quá, làm jì có ma nhâp giữa ban ngày bao giờ,

    Mình vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó của mình là bước chân nhẹ hẳn đi, bồng bềnh. sự vật chung quanh thì mờ nhạt hẳn, kỳ quặc lắm
    Mà cũng nói thật là khu nhà minh xây là khu đất ruộng ngày truớc, chung quanh đó cũng có nhiêdu nhà xây khi đào móng thì cũng có phát hiện mấy mộ chôn, nhà mình thì khi dào móng kô fát hiện jì cả, đào sâu lắm, vì xây nhà rất to mà, nên móng sâu, vì thế khó có chuyện nhà mình nằm trên mộ ai đc
    hic, nói chung mình cũng chả bết tại sao nữa,
  6. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    đọc xong rồi kô có gì là ghê gớm mấy , hôm đó bạn có vô tình hít phải chất kích thích rì kô hê hê chứ làm rì có ma mủng, hay lại uống thuốc nhầm thành thuốc lắc thì tèo , chứ cái cảm giác nâng nâng tớ gặp nhiều rồi, tớ còn định bay khỏi nhà bằng đường lan can mà
  7. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo tui giải thích có thể là bị Ma nhập!
    Có thể trước đây trên phần đất nhà bạn ở đã có ai bị làm sao ở đó chưa? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra!
    Vì trước đây khi tôi còn nhỏ trên phần đất nhà tui ở là có một vài ngôi mộ chính vì vậy vào ban đêm tôi thường nhìn thấy ma ( toàn tụi trẻ con) nó toàn rủ tôi chơi cùng tui sợ quá gọi bố mẹ ông bà tôi dậy và chỉ chỗ cho mọi người chỗ mà tụi nó đang chơi( tất nhiên chỉ có mình tui nhìn thấy còn tất cả mọi người đều ko nhìn thấy )và tui chỉ đây thì ông tôi đặt con dao ở đó sau đó bọn chúng mới đi chuyện đó xảy ra nhiều lần từ hồi tui còn nhỏ và ở trong ngôi nhà đó còn từ ngày lớn lên chuyển sang nhà khác thì điều này hoàn toàn ko xảy ra nữa.......... (chuyện này thật 100%)
    Điều này tui muốn nói với bạn rằng khả năng bạn bị ma nhập vào người là hoàn toàn có thể
    Do cơ thể của bạn có thể hợp với cơ thể của hồn mà kia nên nó mới có thể mượn thể xác của bạn nhưng vì nó ko thể lấy cả lý trí của bạn nên bạn mới có thể vẫn tỉnh là còn điều khiển được hành động của mình!!!!!
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sợ nhỉ.
    Hiện tượng này mà xảy ra khi bạn ý đang ở ngoài đường, không khéo còn gây án mạng ý chứ
    Amen! [o<-
  9. Amendollar

    Amendollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hơ, sau vụ này thì bác rút ra đc kinh nghiệm còn gì, khi nào gặp phải hoàn cảnh tương tự thì bác cầm búa đập cái bồn cầu
    còn nếu đập xong rồi mà chưa hết, lại ko còn gì để ôm thì ...........
    em cũng ko biết
  10. 4teen

    4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác xong em vẫn còn vững thần kinh . nhưng nghe mấy bãc bình luận thì thần kinh em nó hết vững rồi :(( mẹ ơi cứu con

Chia sẻ trang này