1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu trên đời có cái jì kỳ lạ hơn, thì với tôi đó là câu chuyện của tôi, Ma tôi kô sợ, nhưng điều này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoainam148, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 Xi đi học buổi sáng hay sang nhà bạn để ăn trưa rồi đi học cả buổi trưa luôn, lúc đó là 12h trưa , đang ngủ thấy hàng xóm nhà bạn la hét ầm ĩ, chạy sang xem thì thấy một anh cởi trần cứ lấy đầu mình đập vào tường toé máu , nhưng thấy mọi người đứng xung quanh chẳng ai đả động gì, chỉ thấy 1 người khác cầm cây gậy ( hình như là lấy từ cây roi ) quất vào người kia , quất mạnh lắm, nhưng người kia vẫn cứ đập đầu vào tường, ko thấy ai ngăn cản chỉ thấy họ đứng xung quanh kêu la
    Một lúc sau thì anh đập đầu vào tường kia ngất đi, lúc tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì..
    hỏi hàng xóm thì người ta bảo anh ý bị ma làm , bình thường anh ý hiền lành, ngoan, ko bị thần kinh j cả , chuyện đời lắm cái thứ lạ nhỉ
  2. Amendollar

    Amendollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    lạ cái là đập đầu vào tường lâu như thế mà ko ngỏm mới tài chứ
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    ko fải ma nhập đâu - cái anh kia bị a li bơ ngơ đấy
  4. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tự dưng trong người tôi ,trong đầu tôi quay cuồng, cảm giác lâng lâng, bước đi bồng bềnh, kô có cảm giác......híc nhiều lúc có những điều k thể nào giải thích dc.hồi mình học cấp 1 cũng ngủ mê 2 thằng bạn ở lớp oánh nhau,sáng hum sau đi học sự việc xẩy ra y như thế.....chuyện chỉ xẩy ra 1 lần và mình cũng k lý giải được
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc xong rồi, ko thấy cảm giác gì là sao?
    Chắc phải tua lại lần nữa
    Người cũng đang đung đưa, đầu óc hơi lâng lâng tẹo.
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mờ đêm hôm mở trang 4 tí giật mình vì cái chữ kí của bạn Xi
  7. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách Muti-Personality Disorder(MPD) này có phải là bệnh Tâm Thần Phân Lập không bác??
  8. hoainam148

    hoainam148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn những bạn đã góp ý cho mình,
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình
    Thực sự là chuyện đó với mình bây giờ chỉ là quá khứ thôi, khi mà mình đã kô còn sợ điều đó nữa thì mình mới nói ra, và mình tin nếu còn 1 lần nữa mình cũng khống chế đc, nhưng mà 4 năm nay kô có bất cứ 1 chuyện jì khác nữa rồi
    Xin nói rõ là ngày đó mình mới học cấp 3, kô hề dùng 1 loại thuốc nào, vì mình kô bị bệnh jì cả và cũng kô hút thuốc, hay dùng thuốc ngủ jì cả, ngày đó mới có học lớp 11, thì làm jì biết jì đâu, còn ngây thơ mà, làm jì đã biết ji`
    hmphongvu, beng chết nó kỉểu ji nhỉ
    anhtung144 Vấn đề 1 bạn nói mình sẽ tìm hiểu xem sao, nhưng mình xin nói rõ, bố mình là 1 nguòi cực kỳ đức độ, trong họ hàng bạn bè kô 1 ai kô nói bố mình là người tốt, là người có hiếu, có trên có dưới, xin nói rõ thêm,ngày truớc bố mình từng là tiểu đòan trưởng trong quân đội, vì thế kô biết sợ cái jì cả đâu, sống chết đã trải rồi, Mình khẳng định kô có chuyện như bạn nói đâu, về việc hỏi bố mình xem có ân óan với ai kô ấy mà
    giet_em_tren_giuong chuyện của bạn cũng kỳ nhỉ
    Mình tin là ở Việt nam có nhiều người giống như mình, vì mình đã từng đọc đc rất nhiều tài liệu của nước ngoài nói về truờng hợp , khi 1 người làm 1 việc jì đó rồi sau đó kô nhớ mình đã làm jì,
    Rất mong gặp đc ngưòi bị giống mình
    Được hoainam148 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 12/10/2006
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sao đợt này nhìu chuyện Ma thế,
    Thế rốt cục kết luận là jì thế ạh
  10. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Ờ nghe nói đắt lắm, nhưng được cái tiện là không phải vi da vi diếc gì, cũng chả có khủng bố. chỉ phải xin phép mỗi ông Diêm Vương (nặng nhất là khoản lót tay, nghe đồn thế)

Chia sẻ trang này