1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng thật thú vị phải không???
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thèm không khí mùa thu quá, hanh hanh như đang có heo may về, phải 3-4 tháng nữa mới có lại cảm giác như thế này
  3. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0


    Nỗi nhớ đầu Anh nhớ về Em
    Nỗi nhớ thẳm sâu trong tim Anh nhớ về Mẹ
    Nhớ bạn bè cũng chỉ để mà nhớ............
  4. connho_hayquen

    connho_hayquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mưa mãi thôi,ghét cái kiểu mưa này quá,không to hẳn đi,cứ lay lắt lay lắt thế này,buồn như con chuồn chuồn,nhìn cái j cũng ảm đạm
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích mưa, luôn là vậy, mưa...........!
  6. const_love

    const_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa...

    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng lỗi ưa phiền
    Tháng 5
    mưa...
    nhớ bạn...
    kỉ niệm rêu phong,ai nhớ ai quên...
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta lại giống nhau vậy nhỉ. Chẳng vì lý do gì, lại cùng một thời điểm. Không biết nên vui hăy buồn nữa. Cứ suy nghĩ mãi mà chẳng biết rồi sẽ thế nào.
    Thấy trong lòng trống rỗng, nôn nao, cái cảm giác nằy thật khó chịu và thật đáng ghét. Đã quyết tâm, đã ước mong trở lại, thế mà bây giờ lại có cảm giác thế nằy.
    Phải chăng không còn được chinh phục, không còn được giành giật nên mới vậy. Tại sao cứ thích tự làm khổ mình thế nhỉ?
    Lại thấy trong chuyện nằy chỉ có một người là đáng thương, là đau khổ, lại thương, lại suy nghĩ, lại dằn vặt,... Cứ trôi trong cái vòng luẩn quẩn......
    Mình cần có thời gian ư, bao nhiêu thời gian rồi. Đã làm tổn thương, đã gây đau khổ, đã bắt đầu làm lại, tất cả đều đã rồi còn suy nghĩ gì nữa. Tiến tới thôi ư? Lại cứ thương, cứ lo, cứ dằn vặt vì nỗi đau đã gây cho một người. Coi như cuộc đời nhiều căy đắng đi nhỉ, người ta vấp trong đau khổ rồi người ta sẽ lớn lên, rồi tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Quá khứ sẽ nằm lại phía sau. Sẽ chẳng có ai bới lại quá khứ, lôi lại quá khứ và sống tiếp với quá khứ như mình đâu, chỉ có mình mình thôi.
    Nào, hẵy nhìn về một ngày mai tươi sáng hơn.......
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trầm tư rồi ... Chẳng biết đến bao giờ thì thành sự thật nữa ...
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thấy bức xúc mà không tìm được ai để giải toả cả
    Được kiss_831 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 11/06/2006
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ước ao mãi tận tuần vừa rồi mới được về HP chơi, hiz, hai đứa con gái lóc cóc đi otô về Hp rùi bắt xe bus về đs, xe k có, tiền cũng k nhìu, cuối cùng chẳng bít đi đâu, ra biển chụp được mấy tầm hình rùi way về hn, hiz, đi rùi mà vẫn chưa bít HP là ntn, đến chán.
    K bít bao nhiu lâu rùi chưa vào box này, nhìn đau cả mắt chả thấy lão chondau đâu cả, đang mún tìm lão ấy wá. Cả nhà ơi, ai có thông tin gì về chondau cho em bít với ạ. Em xin chân thành cảm ơn và........chondau hậu tạ, he he.

Chia sẻ trang này