1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    có tâm trạng ...nhưng qua rồi ....
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em chẳng biết phải làm thế nào nữa rồi. Em nhớ anh, đang vào mùa hoa sữa, tối đi học về trời se lạnh và hương hoa sữa nồng nàn, nỗi nhớ càng tràn về chẳng thể ngăn nổi.
    Thu về, thật lạ, thật khẽ,... chẳng buồn như mưa ngâu tháng trước. Thu cứ nhẹ nhàng như thế, lang thang trên phố tưởng như mình trôi đi, giá mà có anh ở bên.
    Tối năy lại một tối thứ 7 buồn, em mong ngày cuối tuần anh về, nhưng cũng ghét ngày cuối tuần vì em không bị cuốn vào cái vòng quay hối hả của cộc sống và em sẽ lại có quá nhiều thời gian và em lại nhớ anh quay quắt.
    "..mùa hoa sữa vè thơm từng cơn gió..."
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi k thấy cái topic diary and conference đâu, hiz hiz, can tội lâu rùi k vào đây mờ. Bi giờ box bùn ghê, vắng as chùa bà đanh ấy. :(
    Lâu lâu rùi k ll với ai ở vimaru, k bít mọi ngừi bi giờ ra sao, hiz hiz. có ai nhớ meomeo k?
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 30/09/2006
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé, vì mình sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nơi này nữa rồi. Mạng ảo, nhưng tình cảm là thật. Cám ơn vì thời gian qua mình đã được tâm sự.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đang rất tâm trạng đây. Mệt mỏi quá. Chẳng biết fải tin ai.
  7. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    .... tình yêu là gì vậy anh ? chắc chẳng bao giờ anh trả lời được câu hỏi này của em đâu ? tại sao anh không nói cho em biết dù chỉ là một lí do thôi ? mình yêu nhau không cần có lí do và chia tay nhau cũng vì thế sao anh ? tối nay là thứ 7 em cũng không còn sức để nhớ xem cái thứ 7 là cái thứ lần thứ bao nhiêu mình không được bên nhau nữa ? giờ em mới chợt nhận ra là em đã mất anh mãi mãi rồi . buồn thật nhiều khóc thật nhiều . nhưng nỗi buồn và nước mắt cũng không làm cho anh quay về bên em nữa rồi . trong em giờ chỉ còn hình bóng của anh và những kỷ niệm xưa mà ta đã có . Người ta vẫn thường nói " sau cơn mưa trời lại sáng " " sau nỗi buồn là những niềm vui " vậy tại sao điều đó không đến với em ? sau cơn mưa là nỗi nhớ anh da diết . rồi mai chợt tỉnh giấc nhận ra rằng mình đang sốn với hiện tại - hiện là không có anh .em vẫn mong đưọc nhìn thấy anh trong giây lát dù chỉ một lần thôi một lần thôi rồi anh thuộc về người khác cũng đưọc mà . Nếu bà tiên có phép màu cho em một điều ước em sẽ ước 1 lần đưọc sánh vai cùng anh đi trên những con đuờng mà ngày xưa ta đã từng đi .Chỉ một lần thôi rồi chúng ta trở thành 2 kẻ lữ hành ngược chiều nhau mãi mãi không bao giờ có điểm chung cũng đưọc . giờ đây chỉ ước mong sao cho sóng mang anh về bên em thế là tât cả ...tình yêu không bao giờ có lỗi phải không anh ? nếu yêu mà có lỗi thì em sẽ là người có lỗi với anh suốt đời ..........
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng gì nhỉ, vui - buồn - bức xúc...?
    Giá như ngay bây giờ anh được đến bên em...chỉ thế thôi, 1 điều ước thật nhỏ nhoi
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ" (Gone With The Wind)
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 25/10/2006
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Bắt đầu thế nào đây khi viết cho 1 người đã xa ...
    Tôi nhớ đến anh như 1 người anh người bạn, tôi vẫn mãi có cái hình ảnh của anh trong đầu, nụ cười giọng nói những chuyến offline mà tôi may mắn tham gia khi có anh, tôi còn nhớ đến anh như người đồng đội đã sát cánh cùng tôi trên sân bóng, với tôi anh cũng chỉ là 1 người bạn bình thường nhưng khi anh đi tôi cảm thấy thật sự buồn, cảm giác mất mát ko lớn lao nhưng nhiều cảm xúc, tôi nhớ cái ngày anh đi cũng chỉ vì nó gần cái ngày ông nội tôi đi khác năm mà thôi ... tôi ... tôi bối rối
    Vậy là 1 năm rồi, nhanh quá 1 năm nhanh quá, ngày anh đi tôi nhận được hung tin lòng tôi tự nhiên dạo dực bâng khuâng như vừa đánh mất cái gì đó, điều làm tôi xót xa là cái cách mà anh ra đi và vì cái lí do mà anh ra đi, hôm tiễn anh tôi đã nán lại 1 mình đứng trước mộ anh tôi trách anh sao vì điều vẩn vơ đó mà anh ra đi, nhưng rồi thì anh đã đi mãi ko về, tôi cúi đầu chúc anh yên nghỉ, nếu thật sự có kiếp sau tôi mong anh được làm điều gì đó tốt hơn ,...,
    Vâng tôi đang nói đến Chiến (ngotaulai) tự trong đáy lòng mình tôi thương tiếc nhớ về anh ...

Chia sẻ trang này