1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần vẫn nhảy được. Lí do là
    Những lần trước bơi mệt quá thì mình dùng phao cứu sinh. gặp một cá mập, 2 cá mập mình vẫn tránh tốt.
    Không hiều sao lần này nó lại có tới 3 con, mình vẫn tránh nhưng không kip. huhuhu
  2. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sau này đi biển chắc cũng bị cá mập ăn thôi. Ngày mai tớ cũng thi một môn nhưng bây giờ cũng đang đi buôn dưa lê đấy, ở đây chắc có lẽ không có cá mập
  3. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    cả cái Box này chỉ co tôi, ông và ông bạn Silent_hill
    lắm lúc cũng mong có cá mập hay cá sấu cũng được.
    Ông đang học gì thế.????
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hai cái ông này đúng là buôn mọi lúc mọi nơi. Ít ra thì cũng nên để một cái topic lành lặn cho người ta chứ.
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Box này hồi trước có mấy cô gái dễ thương lắm , giờ đã lấy chồng hết !
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua nhậu một trận say, sáng nay thi cử chẳng làm được ì cả, có lẽ mất suất học bổng rùi.
    Mà hình như con giai HH ít ga lăng nên chẳng thấy được một người con gái nữa.
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    I stand alone in the darkness. The winter of my life came so fast.
    Anh đứng một mình trong bóng tối. Tuổi già mới đến nhanh làm sao
    Memories go back to my childhood to days that I still recall.
    Khi nghĩ về tuổi thơ. Đến bây giờ anh vẫn nhớ
    Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain.
    Đó là những ngày hạnh phúc, chẳng có những nỗi buồn hay đau khổ
    Walking trought the green fields sunshine in my eyes.
    Dạo bước qua những cánh đồng xanh và ánh nắng lấp lánh trong mắt anh
    I''m still there everywhere
    Anh vẫn đi khắp mọi nơi
    I''m the dust in the wind.
    Anh là hạt bụi trong cơn gió
    I''m the star in the northern sky.
    Anh là ngôi sao trên bầu trời phương bắc
    I never stayed anywhere
    Anh sẽ không bao giờ dừng lại
    I''m the wind in the trees.
    Anh là cơn gió trên những rặng cây
    Would you wait for me forever?
    Em đã nói sẽ mãi mãi đợi anh?

    Will you wait for me forever?
    Em sẽ mãi mãi đợi anh chứ
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lão Silent_hill này được nao nhiêu từ tiếng ANh trong đầu mà toàn quảng cáo thế ?
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sắp tết rồi. Lại già thêm một tuổi. Nhìn lại một năm thấy mình chưa làm được gì. Buồn. Không biết tết năm nay làm gì nhỉ.
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay chán òm! Chỉ có tiệc đứng thì vui cái ... gì cơ chứ! Mất cái không khí tổ chức như hàng năm!

Chia sẻ trang này