1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sao mãi chưa mưa nhỉ. Nhớ quá những cơn mưa bụi. Chẳng hiểu từ bao giờ mình đã thích đi dưới mưa. Nhất là những cơn mưa bụi. Mưa nhẹ như sương. Mặc một chiếc áo gió, kéo sát chiếc mũ lưỡi trai, đi vòng vèo các phố, nghe mưa rơi nhè nhẹ trên mặt. Nhớ quá những ngày giáp tết, mưa giăng giăng khắp nẻo, một mình qua chợ hoa thấy nao nao. Thật lạ, mỗi lúc thấy đời tấp nập lại thấy mình trùng xuống. Biết nói gì đây.
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao, mình lại có thể nằm ngủ thẳng đơ đến thế cơ chứ! Ngày mai là ngày ... ai "nhanh tay nhanh mắt" rồi mà vẫn còn ngủ nướng đc mới lạ hic, chán cho cái thân lừa ưa nặng quá hèhè.
    Thêm nữa, bực, sao hôm nào cũng bị cắt nước nóng sớm thế, đến tận chiều mới có, híc, vị chi đc có 6-7h có nước nóng thôi, chán cho cái bọn u ngố này quá roài!
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Truờng HH của các bác được nghỉ tết chưa? Chúc mọi người đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ngày đầu tiên nghỉ tết là bị dí ngay cho một đống việc. Dọn cả buổi chiều mà chẳng đâu vào đâu. Mệt quá. Mệt quá. May mà tối nay trốn được. Hờ lâu lâu dọn nhà thấy cũng hay hay, thỉnh thoảng lục lọi được nhiều thứ hay ra phết. Cái tủ của mình quanh năm nhồi nhét, bạ cái gì cũng quăng, bây giờ lục ra thấy lắm cái không hiểu nguồn gốc từ đâu
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi chán thế nào í nhỉ, nói chuyện mà cứ như hét vào tai người ta thế này!! Mình chắc có vấn đề áp lực tâm lý Nhưng mà cũng xong cái GOST rồi, nhàn rồi, coi như là mọi chuyện đều tốt đẹp dù rằng kết quả thì không được như ý muốn cho lắm! Hi vọng là các ông thầy châm trước cho tí chút hehe
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tâm trạng hôm nay là cái tâm trạng rất khốn nạn
  7. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ông sillen-hill đúng là tâm trạng chí phèo thiếu thị nở
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Box hôm nay loạn cả lên, vừa quay đi 5 phút, quay lại đã thấy comet loạn cả lên. Chí Phèo còn có Thị Nở, 3 quý ông lang thang trên mạng hôm nay Thị Nở cũng không có mà ôm. Hôm nay tính đi chọc thiên hạ nhưng không có đồng minh. Thế có khốn nạn không cơ chứ. Bọn nó cũng phản bội mình cả. Đúng là 1 bọn trọng nữ sắc, kinh bạn bè .
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tui có mấy thằng trước, chúng nó xoen xoét nào là anh này em nọ, xì, gặp gái mất mặt mấy tháng, chẳng hiểu chết rúi ở cái gốc cây nào nữa xì ....., đúng là trả trách hết lã bố rồi trụ vương mất nước là phải xì xì
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Rút gươm chém nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm​

Chia sẻ trang này