1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Người cũ của chị không đủ xa để đừng gặp mà cũng khồn đủ gần để lén nhìn mỗi khi thấy nhớ còn em thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể gặp lại anh ấy. Em đã chạy trốn anh ấy suốt một thời gian dài, vùi đầu vào sách vở để quên và điều ấy giúp em lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Em đã thấy nhẹ nhõm hơn khi anh ấy tìm được niềm vui mới trong cuộc sống và tự mỉm cười khi hạnh phúc mới đến với em. Em đã nghĩ cuộc sống cứ bình lặng trôi như vậy sẽ xoa tan được những mặc cảm trong em nhưng sự ra đi của anh ấy như ngọn lửa làm tan chảy những cảm xúc em đã cố gắng làm nó đóng băng trong em suốt 3 năm qua. Anh nhà em bây giờ, em yêu anh ấy bằng tất cả tâm hồn và trái tim em nhưng những cảm xúc cũ sống lại trong em làm em thấy có lỗi với anh quá! Anh không biết, anh chưa biết những điều này nhưng khi anh đọc được những gì em viết anh sẽ nghĩ sao? Những ngày qua em đã cố gắng bù đắp lại lỗi lầm này bằng cách dồn hết tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc cho anh nhưng mặc cảm trong em vẫn chẳng thể nào xoá được chị ạ! Người cũ không còn nữa, những tình cảm cũ rồi cũng sẽ fai dần theo thời gian, biết vậy nhưng sao em thấy có lỗi với anh quá!
  2. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài của bà chị Rica này thấy bà chị có hơi bị nhiều tâm trạng đấy. Ai mà chẳng không từng một thời hả bà chị?? Thằng em không định bon chen đâu, nhưng thấy bà chị có vẻ sụt sùi quá nên ngứa cựa nhảy vào nói vài câu, nếu có gì mong bà chị bỏ quá cho nhá, khửa khửa.
    Mấy hôm trước em thấy trong cái box này hình như có 1 người ra đi thì phải, em đoán là người đó với bà chị trước đây chắc cũng có "cái gì đó" với nhau, chuyện tình cảm chẳng ai nói được, đó là chuyện của con tim. Đọc bài của bà chị thấy chị với người đó dù sao cũng đã là kỉ niệm rồi, hãy để nó là kỉ niệm đẹp đi. Mà thấy chị nói về anh nhà chị như thế, thằng em nghĩ chắc là ông anh cũng biết được chút ít về chuyện của bà chị, nhưng chắc còn nhiều chuyện mà bà chị muốn giấu còn ông anh thì lại chẳng quan tâm đến những chuyện đó --> giống em thế , nhiều lúc thấy bà xã mình buồn thỉu buồn thiu, hỏi có chuyện gì cũng ko nói, cố làm bộ để cho thằng em thấy yên tâm hơn, nhưng lại không biết thằng em lo lắng đến thế nào.
    Em ko biết anh nhà chị thế nào nhưng theo em í, thằng đàn ông mà lấy những chuyện trước đây của vợ ra mà soi mói, hay để nói vợ thì hạng đàn ông ấy bà chị nên vứt đi được rồi đấy, cứ như em nè, ai mà chẳng có một thời yêu, chẳng có một quá khứ, em cũng từng có và vợ em cũng có chứ có phải không đâu, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, quan tâm đào bới nó lên làm gì, bây giờ cô ấy yêu em và em cũng rất yêu cô ấy, yêu ai thì nên gạt đi những chuyện gì không hay trong quá khứ mà cùng sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Chính vì thế mà em bảo bà chị cứ vui vẻ mà sống, chẳng việc gì phải áy náy cả, nếu "anh nhà" chị mà lôi chuyện cũ của chị ra thì chị cứ bảo thằng em một câu, đảm bảo "anh nhà" chị được tan xac pháo liền
    Chúc bà chị vui vẻ và hạnh phúc!
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng biết là vậy nhưng sao khó quá. Em có cách nào để quên đi nói cho chị với. Nhiều lúc chị cứ nghĩ cuộc sống phức tạp quá, lòng người phức tạp quá. Chết quách đi cho khỏi phải nghĩ.
    Chị không muốn người ấy có ai khác, sao chị lại ích kỷ thế. Chị buồn lắm.
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết phải làm thế nào chị ạ! Anh ấy biết mọi chuyện nhưng chẳng hề trách nửa lời, hờn giận cũng không dù chỉ là một giây. Anh ấy vẫn luôn ân cần, luôn dịu dàng quan tâm, chăm sóc em! Anh ấy càng rộng lượng bao nhiêu em càng thấy mình day dứt bấy nhiêu. Giá anh ấy cứ giận em như bao người khác có phải em đỡ dày vò hơn không? Sao lúc nào anh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi em, lúc nào anh ấy cũng chỉ cười, đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má em rồi ôm em vào lòng. Chẳng hiểu sao em cảm thấy mình quá nhỏ bé mà tình yêu anh ấy dành cho em lại mênh mang quá! Có nhiều lúc em vẫn tự hỏi mình có xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho em không và em nhận ra rằng dù em có yêu anh ấy bằng cả trái tim và tâm hồn em, dành cho anh ấy tất cả những gì em có thể thì em mãi vẫn chẳng xứng đáng được đón nhận tình yêu ấy chị ạ!
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hơ, bây giờ chỗ này để cho 2 bạn tâm sự với nhau đấy à?
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề của cái nằy là dành cho ai có nhiều tâm trạng mà. Tớ và Rica chảng qua là những người thường xuyên ghé qua thôi. Nếu ai có tâm sự gì hoặc có chút kinh nghiệm gì muốn nói thì tốt quá, luôn sẵn sàng đón nhận.
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Những gì người ta post đều là tâm trạng và cảm xúc, ai cũng thấy rõ điều đó trừ những người không bít tâm trạng và cảm xúc là gì! Chẳng có ai chat chit, spam gì ở đây đâu!
  8. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

  9. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ơ, mình đính kèm file cơ mà. So lại không có nhỉ, thế nằy thì quái thật
    ko phải tui nghịch ngơm đâu, tui đính kèm file gửi lên mà không được. quái thật , để tui thử lại xem sao
  10. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế thì tranh thủ spam 1 chút nhỉ.
    Anh không bao giờ muốn em vì những chuyện trong quá khứ mà tự dày vò bản thân mình, cuộc sống là vậy mà em, những gì đã qua hay để cho qua đi và hãy coi nó là những kỉ niệm đẹp, nói với em nhiều lần rồi nhưng lại không biết làm thế nào để giúp em đừng ray rứt vì những chuyện như thế cả.
    Cố lên em, anh sẽ luôn ở bên em. Dù có chuyện gì đi nữa thì ni yong yuan shi wo de zui ai, ni zhi wo de laopo, wo ai ni! (Đá chút tiếng Trung vào cho nó hoành tráng )

Chia sẻ trang này