1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ... sao các bác hay xoáy chế nhỉ...
    bác cứ nhòm cái mầu của cái... bãi ấy mờ đoán
    + thêm chi tiết bên phải nữa
    còn em, em chịu
    các bác phán nào em theo vậy
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cảm xúc của các ông các bà đấy hả. Tụt cả hứng
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đang làm việc
    ông hàng xóm mừng sinh nhật 70
    vác đâu dàn karaoke về... luyện giọng
    tra tấn mình
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay nghỉ mất 1 tiết học, đáng buồn thay, đáng thương thay! Híc, chán quá, chẳng hiểu sao lại nghỉ học cơ chứ nhỉ? - bài toán khó chưa có lời giải hêhê
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    -->>> Lười
    Có gì khó đâu nhỉ ?
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bị đau mờ, híc, có dám lười đâu em.
    về nhà nấu cháo cho anh mau lên, hứt hứt hứt
  7. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    bi chừ em mới hiểu thế nào là sức ép công việc...
    bù đầu
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Loại tâm trạng gì đây. Tán phét ngoài kia chưa đủ sao mà còn vào đây tán tiếp . Người ta có tâm trạng gì thì kệ người ta, mắc mớ gì mà vào đây bới móc. Thế này thì lần sau chẳng ai muốn vào đây lưu bút nữa.
  9. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko có thời gian + tâm trí để nghe nhạc
    ...
    điệu nhạc chết tiệt của hàng xóm sao mà du dương tệ...
    Tiếng dương cầm, tiếng... vi ô lông..., giọng ca mượt mà, truyền cảm của cô nữ ca sỹ...
    bình thường mình phải khó chịu khi bị làm phiền, nhưng dời đất ơi hay quá, hay khủng khiếp...
    Tại sao mình chưa được nghe bài hát hay vậy nhỉ.
    Chẳng muốn làm gì cả ^_^, mệt nhọc, áp lực từ sáng hình như cũng tiêu tan.
    Thứ 2 phải hoàn thành công việc mà đến bây giờ vẫn chưa có gì ra hồn cả...
    Mặc kệ...
    Mấy tiếng nữa làm vẫn kịp, để chủ nhật còn đi chơi chứ.
    ...
    nhớ em iêu quá
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chán quá, lại sắp phải đi học rồi. Sao dạo này chán học quá........................................................................................................................................................

Chia sẻ trang này