1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 mà không có ai rủ đi chơi thế này ...ôi chán và buồn quá
  2. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    thì... rủ ng` khác đi chơi...
    rủ somuch cũng được nài
  3. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao hum nay thấy bực bội wá, chỉ mún cho "ông" vài cái tát
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu, bụng cồn cào! người uể oải! Đau lưng,...
    Lắm bệnh quá rồi!
    Tức ngực...
    Chán!
    Chẳng hiểu sao cả!
    Bực bội!
    Quyết định đi nhậu!
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vừa mới tết xong quay đi quay lại thấy một đống việc tới tấp bay đến. Bức xúc quá. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thế đi học lại rồi à, chán nhỉ ,chẳng đc cái tết gì cả hè. Thôi, xin chia buồn với mọi người hịhị
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mai chọn đề tài rồi mà chẳng biết nên chọn cái nào. Cái hay thì sợ khó không làm được, cái không hay thì sợ dễ, được ít điểm. Cái phải đi thực tập ở công ty thì sợ ngại, người ta không giúp đỡ thì vất vả. Cái chỉ ngồi ở nhà nghiên cứu thì sợ ngồi nhà buồn, không đi đâu được.
    Bó tay gà quay.
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hết tết rồi, lại bù đầu vào học, học, rồi lại học. CHắc tẩu hoả nhập ma quá
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mấy chú đi học cho tử tế vào kêu gì nữa, ít nữa đi làm thì làm gi có nghỉ đông với nghỉ hè, lấy vợ nó quản lý cả ngày lẫn đêm, mất tự do theo mọi nghĩa, mất cả tiền nữa vì có được giữ đâu. Tóm lại là các ông đang có tự do theo mọi nghĩa, xin chúc mừng
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hờ ờ...ờ.......ờ.............
    Thở dài thôi.

Chia sẻ trang này