1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ối người không biết
  2. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ối người không biết
    [/quote]
    Nghe bộ phức tạp nhỉ
  3. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ông trời, hôm nay tôi muốn hỏi ông một chuyện. Sao ông chơi ác thế hả? tôi làm gì ông?
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Tôi hét đấy, tôi hét vào tai ông đấy, làm gì nhau thì làm. Sao ông lại đùa bỡn tôi hả? tôi có tội gì?
    MK sao ông ko trả lời?
    Ông trời ông tha cho tôi đi mà. Ông làm gì cho tôi hết buồn đi. Nỗi thất vọng lần này lớn quá. Sao ông lại làm thế hả?
    Ông trời.
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chỉ tay lên trời, hận đời vô lối
    Làm trai sống phải đội trời đạp đất. Thế nên nếu bị trời đè thì phải cố mà chịu vậy
    Cố lên Penicyline. Phủ tạng thanh lý đã có chỗ nào nhận chưa. Nếu còn cho mình xin bộ, tự dưng thấy thèm bia HP quá
  5. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy: Cuộc sống này sao lại đáng buồn thế này
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có chuyện gì buồn vậy em, tieulinh?
  7. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    [beige]Tự dưng cảm thấy buồn. Ko thấy đói nhưng vẫn muốn xách xe đi ra chợ lê la một tí. Hình như dạo này mình hay giải quyết nỗi buồn bằng cách măm măm này rồi. Nhớ có 1 lần đọc báo thấy bảo là giải quyết nỗi buồn bằng cách này sẽ làm cho con người trở nên thực dụng.
    Muốn có ai đó để nói chuyện. List trong Yahoo lúc nào cũng có người online. Nhưng chẳng có ai là người mình có thể nói chuyện đc. Muốn nói chuyện, muốn đc cười đùa vui vẻ, muốn đc lang thang đường fố cùng ai đó để ngắm người. Nhưng chẳng có ai.
    Muốn đc đi ra ngoài cho thoải mái cũng chẳng đc.
    Mạng thì chập chờn. Lúc đc lúc ko. Chán.
    Ko có việc gì làm, ko có định hướng cụ thể làm cho con người trở nên nhàm chán thế này đây.
    Chán ở nhà lắm rồi. Muốn đc đi học lại hoặc đc đi làm. Ở nhà chơi dài 5 tháng thấy oải lắm rồi.[/beige
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cảm thấy bất an và lo sợ. Sợ rằng lại như hồi trước nữa thì ko biết như thế nào.
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Oah!!!!!! mệt quá mức. Vẫn đang vật lộn với BT lớn. Kiểu này chắc phải thức đêm vật nhau với nó rồi. Mai là hạn cuối mà tối qua mới bắt tay làm, tài tử cỡ này chắc thành thành tắc tử mất

Chia sẻ trang này