1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Topic cua tui thanh noi moi nguoi buon dua le rui , mod oi, chuyen chuyen......
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chủ topic lên tiếng rồi kìa, chúng ta cũng nên tôn trọng cảm xúc của người khác đi. Mọi người không nên buôn chuyện tại đây.
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chủ topic lên tiếng rồi kìa, chúng ta cũng nên tôn trọng cảm xúc của người khác đi. Mọi người không nên buôn chuyện tại đây.
  4. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng thấy bác nào ở HP tới Đà Nẵng giao lưu với em cả
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng thấy bác nào ở HP tới Đà Nẵng giao lưu với em cả
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đợi năm sau nghe nhóc, anh sẽ vào đó chơi với chú vài hôm hơ hơ.
    Dạo này rất hay có cái cảm giác nhói lên ở trong tim! Chẳng hiểu nữa, nhưng mà thấy mình đã khác so với xưa quá nhiều rồi. Đã không còn là chính mình nữa! Chỉ là 1 câu nói thôi, thế mà sao nó cứ có cảm giác xa vời vợi thế nhỉ? Đã phải thay đổi để làm gì? Chẳng biết nữa, cái gì đó mông lung, vô định và vô hình.
    Đánh mất chính mình rồi chăng?
    Đôi khi cười nhạt trong miệng, vì cảm thấy miệng quá nhạt!
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đợi năm sau nghe nhóc, anh sẽ vào đó chơi với chú vài hôm hơ hơ.
    Dạo này rất hay có cái cảm giác nhói lên ở trong tim! Chẳng hiểu nữa, nhưng mà thấy mình đã khác so với xưa quá nhiều rồi. Đã không còn là chính mình nữa! Chỉ là 1 câu nói thôi, thế mà sao nó cứ có cảm giác xa vời vợi thế nhỉ? Đã phải thay đổi để làm gì? Chẳng biết nữa, cái gì đó mông lung, vô định và vô hình.
    Đánh mất chính mình rồi chăng?
    Đôi khi cười nhạt trong miệng, vì cảm thấy miệng quá nhạt!
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Em cứ hạnh phúc đi.Cứ vui vẻ với niềm vui miên man bất tận mà em đạt được đi.cứ tìm đến bên tôi lúc em buồn .Chạy theo các cuộc chơi lúc em vui đi.
    Về phần tôi ...Sẽ cố gắng thêm 1 lần nữa ...1 lần nữa thôi. đóng vai 1 kẻ tốt bụng mà em may mắn gặp được trong đời.
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Em cứ hạnh phúc đi.Cứ vui vẻ với niềm vui miên man bất tận mà em đạt được đi.cứ tìm đến bên tôi lúc em buồn .Chạy theo các cuộc chơi lúc em vui đi.
    Về phần tôi ...Sẽ cố gắng thêm 1 lần nữa ...1 lần nữa thôi. đóng vai 1 kẻ tốt bụng mà em may mắn gặp được trong đời.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Người ta thường viết nhật ký khi có tâm trạng, vui cũng viết, buồn cũng viết, ko có gì để vui hay buồn cũng viết. Như thế cũng là dòng cảm xúc, đúng ko chị Thao_my.
    Thế nên em nghĩ nên đổi tên topic thành "Nhật ký hàng ngày" hoặc là cái gì tương tự thế. Chứ em nhìn cái tiêu đề topic bây giờ loằng ngoằng quá.
    Xin chị Thao_my cho ý kiến ạ.

Chia sẻ trang này