1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Người ta thường viết nhật ký khi có tâm trạng, vui cũng viết, buồn cũng viết, ko có gì để vui hay buồn cũng viết. Như thế cũng là dòng cảm xúc, đúng ko chị Thao_my.
    Thế nên em nghĩ nên đổi tên topic thành "Nhật ký hàng ngày" hoặc là cái gì tương tự thế. Chứ em nhìn cái tiêu đề topic bây giờ loằng ngoằng quá.
    Xin chị Thao_my cho ý kiến ạ.
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    úi úi, cô Hiền ơi, không được đâu. "Tâm trạng" ở đây nó là một cái gì đó đa dạng lắm. Không phải ai cũng muốn trút tâm sự vào nhật ký đâu. Cái tâm trạng ở đây nó cũng như 1 chút lãng mạn, một chút tâm sự, một chút bức xúc, một chút kỷ niệm,.... tóm lại là bất cứ khi nào trong lòng thấy không bình thường. Hì, chị dốt văn nên cũng chẳng biết nói thế nào nữa cả.
    Còn cái tên nó hơi loằng ngoằng 1 tý để chị câu các mem ghé lại mừ - thông cảm tý đi...
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    úi úi, cô Hiền ơi, không được đâu. "Tâm trạng" ở đây nó là một cái gì đó đa dạng lắm. Không phải ai cũng muốn trút tâm sự vào nhật ký đâu. Cái tâm trạng ở đây nó cũng như 1 chút lãng mạn, một chút tâm sự, một chút bức xúc, một chút kỷ niệm,.... tóm lại là bất cứ khi nào trong lòng thấy không bình thường. Hì, chị dốt văn nên cũng chẳng biết nói thế nào nữa cả.
    Còn cái tên nó hơi loằng ngoằng 1 tý để chị câu các mem ghé lại mừ - thông cảm tý đi...
  4. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè rồi, buồn khủng khiếp
  5. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè rồi, buồn khủng khiếp
  6. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dạ , anh super chemist _87 tham gia box HH lâu rồi mà không thấy mấy anh tới Đà Nẵng giao lưu nhỉ
  7. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dạ , anh super chemist _87 tham gia box HH lâu rồi mà không thấy mấy anh tới Đà Nẵng giao lưu nhỉ
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đến hôm nay chợt nhận thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong đời sinh viên
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đến hôm nay chợt nhận thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong đời sinh viên
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mua! 23h30 !buon ! buon !tu nhien lai thay lanh !ca ngay di suot , met moi vay ma toi ve mua. au cung la mot chut den bu xung dang cho 1 ngay lao dong met moi ma . nhung moi lan mua la bao ki niem lai ua ve - that tuoi mat va nhe nhang, bao bui bam sau 1 ngay nhu troi lai phia sau - vua roi doc bai của silent-hill chợt thấy đúng là mình đã bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời.
    Cứ mải mê mãi với bao bộn bề , với công việc , với tham vọng , đến khi nhìn lại thấy hụt hẫng thế nào ấy. chỉ đến khi mưa về mới thấy lòng nhẹ đi, bao nhiêu kỉ niệm những ngày mưa trước hiện về : buồn có , vui có, hận có , tiếc nuối có, tự hào có , cả nước mắt ( trong tim thôi) , cả nụ cười,...ôi! 5 năm đại học trôi cái VÈO , ra trường muôn ngả , có lẽ cái lãng mạn trong tôi đã ...HI SINH từ lâu rồi, tôi thấy mình sống khô khan quá. nên refresh lại thôi.
    Chúng ta nên F5 lại cho cuộc sống của mình các bạn nhỉ.hãy cho mình ý kiến nhé , hãy quên đi phiền muộn và lo âu thường nhật , rủ bỏ bớt kỉ niệm buồn và mỉm cười thật tươi . hãy để nụ cười.. BẰNG 10 THANG THUỐC BỔ NHÉ

Chia sẻ trang này