1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vậy là lại hết hết hè rồi. Thu sang lúc nào mà mình chẳng hay. Hôm nay đứng dưới gốc me giữa 1 trân mưa hoa me vàng mới chợt nhận thấy Thu về. Nhìn sang phía bên kia đường cây điệp vàng đã nở từ lúc nào. Chẳng biết từ khi nào mình trở lên vô tâm đến vậy. Có lẽ cũng lâu rồi, lâu lắm rồi mình không còn biết đến 4 mùa của 1 năm nữa, chỉ có nóng và lạnh. Buồn quá. Thế là hết cái hè cuối cùng của đời sinh viên, hết nốt những cái vô tư cuối cùng.
    Một mùa hè thật buồn chán. Lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng ve và cả tiếng sáo diều nữa. Phượng cũng trốn đâu hết, những cong đường giờ trơ trụi, lác đác đâu đó vài bóng phượng lẻ loi. Còn đâu nữa những tháng 5 rực trời hoa phượng.
  3. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI CON GÁI YÊU TÔI HƠN CẢ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH. ( Phương Nhung)
    Nhung a`, không biết em có tình cờ đọc được bài viết này không? nhưng dù sao anh vẫn viết để vơi đi nỗi lòng. Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ấy nhỉ, chắc có lẽ là 08 năm rồi. Từ thời anh là một cậu sinh viên khoa Điện-Vô tuyến điện của trường Hàng Hải, và em chỉ là một cô nữ sinh lớp 12 của trường PTTH Ngô Quyền.
    Khi anh viết những dòng chữ này thì mọi việc đã quá muộn màng rồi phải không em?Em đã có gia đình mất rồi. Anh biết em đã âm thầm yêu anh trong từng ấy năm, và em đã thổ lộ với anh rằng "em yêu anh". Trong khi đó anh vẫn mải mê và lãng quên để đi tìm một hình bóng khác, mà hình bóng ấy không tồn tại hay nó không thuộc về anh. Anh đã làm cho trái tim em tan nát nhiều lần, cũng như đã đem đến cho em những hy vọng " lứa đôi". Anh đã làm cho con tim em thổn thức, yêu thương và hạnh phúc mỗi khi có anh ở bên cạnh. Nhưng em chưa bao giờ làm chủ được trái tim anh, một trái tim cũng đã lạnh giá không còn yêu thương được nữa. Tám năm qua, em đã tốn không ít công sức làm cho trái tim anh sống lại, với hy vọng làm cho nó biết yêu thêm một lần nữa. Tưởng chừng như mọi cố gắng của em là vô ích, nhưng đến giây phút này đây nó đã sống lại hay nói một cách khác là "ANH ĐÃ YÊU EM TỪ LÚC NÀO ẦY NHỈ".
    Nhưng định mệnh thật trớ trêu mọi chuyện đã muộn mất rồi, em đã lấy một người em không yêu làm chồng, còn anh mới nhận ra rằng Anh đã yêu em. Và giờ đây chúng ta đã xa cách nhau, xa cách cả về không gian và thời gian.
    Cuộc sống của anh ở đất Hà thành cũng rất vất vả để tồn tại nơi "đất khách quê người". Không biết ở Hải Phòng em còn nhớ đến anh không. Hằng đêm anh vẫn mơ thấy em, mơ thấy lại nụ cười hồn nhiên như ngày nào của em. Và mỗi đêm anh giật mình tỉnh giấc với những ác mộng là em có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc, em luôn bị chồng em đối xử không tốt..Nếu thời gian có còn quay trở lại chắc anh sẽ không vô tình với em như vậy
    XIN EM NGÀN LẦN THA THỨ CHO ANH...
    langtucodons
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu! Hôm nay là ngày sinh của anh... em gửi tới anh tất cả tình yêu và mong muốn mọi điều tốt đẹp - hạnh phúc! Thương yêu, bao ngày em đợi chờ, chuẩn bị cho ngày hôm nay... thức giấc từ 5 giờ sáng khi trời thu se lạnh và mờ sương, lang thang khắp chợ hoa để chọn hoa, em muốn được cùng anh trôi đi trong hương sắc hàng ngàn đoá hoa như thế này... được tặng anh cả những hương thơm e đang tận hưởng....những dự định về loại hoa em định tặng anh trong phút chốc tan biến khi em nhìn bó ngàn sao khiêm tốn nép sau những ly ly, những bách hợp, phong lan kiêu sa và ngát hương....ngàn sao bé xíu nhưng hàng trăm, hàng trăm vì sao tý xíu đang hé nở long lanh...em muốn gửi đến anh những vì sao đó, mỗi vì sao, mỗi điều ước cho anh... và bền lâu. Thương yêu, mỗi món quà gửi đến anh em đều muốn tự tay mình làm, tự tay mình tỷ mẩn bọc gói, đó có phải là ích kỷ... nhưng thương yêu, anh có biết lúc nào em cũng muốn được như vậy, để hơi ấm của em thấm sâu và chúng, để quanh anh luôn có em... Thương yêu, em biết rằng bao nhiêu lời chúc ngọt ngào, bao nhiêu món quà... cũng là điều anh có thể nhìn thấy, nghe thấy... nhưng quan trọng hơn cả là hẵy cảm nhận chúng bằng trái tim anh nhé... Khi trái tim anh thấy ấm áp, khi trái tim anh thấy hạnh phúc.... món quà ấy mới là vô giá, và đó chính là món quà em mong muốn nhất dành cho anh... Thương yêu!
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng là chuyện của chị với anh Tình Bi ra sao ? , thấy trước a chị cưới , bây giờ chị có thai rồi hả
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    bực lắm rùi đấy...yêu nhau lắm..cắn nhau đau...sao lại có thể sống kiểu đó nhỉ?...k0 thích nhau thì bỏ đi..cãi nhau...đòi chia tay...rùi lại quay lại..nũng nịu...rùi lại giận hờn...chắc chỉ do ***...
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ặc, choáng. Đùa à?
    À, thấy quen quen. Chắc là ...
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/09/2007
  8. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đọc câu chuyện của bạn lại nghĩ đến 1 bài thơ từng đọc được
    Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
    Nhưng cô kia yêu người khác, và rồi
    Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
    Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
    Còn sau đó, vì thất tình, cô gái
    Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
    Thành bất hạnh. Cả chàng trai cũng vậy,
    Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
    Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
    Bao đời nay thường vẫn thế... Có điều
    Nếu xẩy ra với chính ta, ta sẽ
    Hiểu thế nào là cái giá tình yêu
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    biết giải toả tâm trạng thế nào bây giờ nhỉ ?? truớc hết xin gởi lời hỏi thăm các bác , nhất là bác silent . tôi là tôi nhớ bác nhất vì bác chơi ngô quyền chúng tôi 1 quả . sau cái trận đấy thì box ngô quyền xuống dốc kô phanh .
    chính vì nó xuống dốc kô phanh nên ngày nào lên đó là 1 ngày thấy buồn , nhưng kô lên thì thấy nhớ . thôi thì sang tạm bên này , viết 1 cái gì đấy cho trình gõ phím kô bị hụt đi .
    kô có gì chung để nói , tôi magn chuyện riêng ra kể có đuợc kô ?? nhưng chuyện riêng cũng toàn chuyện tối mật , kô nói ra chỗ này đuợc , thế thì biết nói caí gì bây giờ ??
    bế tắc quá . thôi để lúc khác nói vậy .
  10. nguoi20tuoibenho

    nguoi20tuoibenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ko vào forum chính thức của trường nhỉ http://vimaru.org sao lại phải tá túc nơi đây ^_

Chia sẻ trang này