1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu và biết thế nào là tình yêu.Tôi biết cách phân biệt niềm vui và rút được niềm vui từ những tình huống bi quan nhất.
    Tôi đã biết thế nào là hi vọng.Tôi biết tin cậy vào hi vọng như một nơi ẩn náu cuối cùng.Tôi chấp nhận bóng tối,miễn là bóng tối phải làm cho những tia sáng nhỏ nhoi cháy rực lên.
    Tôi biết thành công là do mình và may mắn chỉ là tương đối.Đôi khi cũng có những phép màu,các thiên sứ vẫn đến tìm gặp chúng ta khi chúng ta lâm lụy.
    Tôi luôn cảm thấy có gì đó ở phía sau thúc đẩy tôi tiến tới.

  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Sao lại đúng lúc đến vậy nhỉ? Một tin nhắn giúp cho mình càng thấy yêu quí những gì mình đang có hơn. Mọi chuyện trong quá khứ tốt nhất hãy để nó ngủ yên để nó mãi là giấc mơ đẹp nhất của tuổi học trò.
    Một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, một lần ngồi cạnh nhau trên cùng 1 chuyến xe, một tấm ảnh chụp thật gần, một lần tình cờ gặp gỡ...tất cả đều rất đẹp...
    Nhưng sau đó bao lần đi qua là bấy nhiêu lần buồn bã...giá như ... không thể giá như với biết thế mãi được...mình đang vui vẻ mà...k0 có gì có thể giành mất sự vui vẻ đó của mình.
    Không rung động vớ vẩn, hãy thật tự nhiên nào, vẫn gặp gỡ, vẫn hẹn hò, hãy cùng xây những kỉ niệm tốt đẹp nhất...phải sống thực trong chính không gian của mình, H nói đúng : Ghét nhất bọn Vận động viên Leo núi..
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chúc mọi người năm mới 2008 sức khỏe và thành đạt
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ai nói gì thì kệ họ
    ai bảo vô đây nói làm chi
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Kết thúc 1 ngày CN. Kết thúc tuần thực tập thứ 4. Cảm giác thời gian trôi
    qua thật vô ích. Hô quyết tâm bao nhiêu lần rồi mà rút cục cũng chẳng làm
    được gì ra hồn. Tự dưng dạo này đâm ra hay lo sợ vẩn vơ, cái gì cũng thấy
    ngại. Đời! ôi chao đời!
  7. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Giọng sặc mùi X.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày đâu tiên đi làm, học về biển mà o được làm gì liên quan đến biển.. . Tình yêu thì lủng củng lúc êm ả như biển đêm trăng nhưng cũng ốn ào không kém lúc biển bão. Híc hay là do em học cái trường đó ra nó bị hiệu ứng vậy..
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mái trường này đã gắn liền với tôi 5 năm tuổi trẻ , sôi nổi , dám sống , dám yêu, dám mơ ước - nói thật tôi ko hề thích học trường hàng hải - ngành đóng tàu này 1 chút nào , nhưng số phận đã bắt tôi gắn liền với nó - cũng như số phận đã cho tôi gặp em , những kí ức của em vẫn gắn liền với mái trường HH thân yêu - mỗi lần về trường xưa , bao kí ức , bao hình bóng lại ùa về - nước mắt tôi đã rơi , con tim lại rung lên nhưng tôi phải nén lòng mình lại dưới lớp vỏ cứng đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh - ôi , thời gian , thời gian , giá như cho tôi được 1 lần quay lại , giá như ....
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cả bài thì ok rồi nhưng đọc cái câu " dám sống " thấy sao ý, sống mà cũng không dám nữa thì nói gì được nữa, thay câu đó = câu " dám chết " hợp hơn.

Chia sẻ trang này