1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Buồn đáo để
    Mưa rét dai dẳng
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Cảm giác chán chính bản thân mình
    Ko hiểu mình đang đuổi theo cái gì đây. Vô nghĩa thật. Dường như ta đang
    tồn tại chứ ko phải đang sống.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua vô ích...
    Ở nhà buồn, ra ngoài đường cho đỡ chán: trời lại còn lạnh, mưa, tí thì ô tô nó hôn mông...
    thấy ngoài đường nhộn nhịp ai cũng lo đi sắm Tết, ai cũng có mục đích sống, còn mình thì vô tích sự...
    Càng nghĩ càng thấy chán đời
    Bạn bè thì về quê hết
  4. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày vô ích nữa trôi qua
    đang ngồi tạch tạch gõ bàn phím đợi sếp đi họp ngoài Hà Nội về kí tiền lương tháng 13. Xong là em lượn. Năm con lợn mà cày như con trâu. Suốt một năm không có thằng hà chuối chiến Samurai, không có thằng heo lợn để chửi nhau xả tress, Không có bọn bạn cấp 3 để chiến bài rồi lên cơn phóng xe ra Đồ Sơn ăn hải sản......
    tất cả xung quanh chỉ toàn là một lũ đang xớn xác gọi nhau nhậu nhẹt tất niên cuối năm. Ăn uống xô bồ hò hét cụng ly dzô dzô như một lũ chim kền kền rỉa xác.
    Lại còn bọn khách hàng Nhật Bản nữa. Cuối năm rồi, tha cho bố đi, để tao sống nốt mấy ngày nữa mà lấy sức năm mới phục vụ chúng mày. Sao mình ghét chúng nó thế. Cút mẹ nó về nước chúng mày đi cho xong.
    Dek biết mình thọ được bao lâu nữa.
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói cẩn thận nhá
    dù đang buồn cũng không nên dek làm gì
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi sao mà lạnh thế, không muốn thò cái cổ ra ngoài nữa. Lúc trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhãi, đi ra ngoài đường cứ phải khẩu trang, găng tay thì mơ ước được rét. Bi giờ rét rồi lại mơ ước nhanh nhanh sang mùa hè.. ÔI con người lòng tham bất tận, có voi đòi 2 bà trưng....
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay là một ngày rét như mấy ngày rét trước đây. Nghĩa là rất rét nên
    cả ngày chả thò mặt đi đâu cả. Được buổi cả nhà đi vắng, chỉ còn mỗi
    mình ở nhà. Lâu lâu mới lại cảm thấy lẻ loi. Tự nấu, tự ăn một mình, chả
    buồn bật cả ti vi, yên ắng kinh khủng.
    Đêm nay trời mưa, mưa nhỏ, tí tách tí tách trên mái nhà. Ngồi một mình
    nghe mưa thấy nằng nặng trong lòng. Thui đi cày game cho nó khuây
    khỏa
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi... Thế thì đi tàu thế nào đây, nhớ nhà cũng cày game để nó sailoff sớm..
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mệt. Thật sự. Tự dưng đêm qua lại khóc. Cảm giác cô đơn lại ùa về.
    Về đến nhà, thấy nhà cửa bừa bộn. Thật sự biết bố rất bận nên ko dọn đc. Nhưng vẫn chẳng muốn dọn. Muốn ngủ mà ko đc ngủ.
    Mấy hôm mất ngủ.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 18/02/2008
  10. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    1h30 trưa chạy xuống xưởng. Nhìn thấy thằng em công nhân ngồi thu lu một góc. Hỏi mày làm gì. Nó bảo em hết việc ngồi đợi mấy anh vật tư xem có việc khui thùng làm culi kiếm thêm một hai chục trả tiền nhà.
    Thương thế không biết.

Chia sẻ trang này