1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, dù em có thể không muốn đọc, dù anh chẳng thêm được gì.
    Em sắp sang tuổi 28, nhưng vẫn chưa hết trẻ nít. Trẻ nít từ sự nói dối, sự che giấu các mối quan hệ riêng, sự đòi hỏi, sự dễ chán chường buông xuôi, sự thiếu trân trọng những gì mình đang có... Anh phân tích rất nhiều nhưng em không để vào đầu, đổ lỗi ''không hợp''. Lại phải phân tích chỉ rõ em là con út, được nhiều ưu ái nhất nhà nên cái tính ''mẹ đời'' ăn sâu trong em lắm rồi, dẫn tới em luôn gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề. Anh để em xem những gì người ta viết về ''không hợp'' [topic]950264[/topic] Chỉ biết nhắc lại với em ''học kỹ để hiểu sâu''. Hay do mình, dở cũng do mình.
    Em trốn tránh anh, nhưng không trốn tránh được chính mình, vẫn phải dùng nick khác vào diễn đàn mếu máo. Nick hay bất cứ những dòng chữ gì em viết ra đều phản ánh ý nghĩa cuộc sống của em. Hay do mình, dở cũng do mình.
    Hàng đêm, em hãy mở máy nghe ''Một đời người một rừng cây'' nhé. Đến bao giờ em thấm thía những lời ca trong bài hát đó, em sẽ là người trưởng thành.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ý nghĩa của cuộc sống. ?????? sống hơn 20 năm trên đời vẫn chưa bao
    giờ ngộ ra được nó là cái gì. Vẫn chỉ là tồn tại, mờ nhạt như cái bóng
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko vui cũng ko buồn chỉ thấy hơi khó ngủ.Dù sao cũng là nhưng bài viết cuối cùng,thật buồn khi phải tạm xa VIMARU 1 thơi gian .Chúc mọi người trong room luôn vui vẻ,đặc biệt phải khoẻ mạnh để tiếp bước cùng VIMARU .Hẹn gặp lại.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, bụng đói, mắt díp chặt lắm ròi mờ thầy chẳng cho về sớm. Thầy yêu nghề ghê! Gía như có cú điện thoại người yêu thầy gọi về thì hay biết mấy, cả lớp được về sớm và mình lại được đi chơi.Hê Hê! Lười thế nhỉ? Nhưng biết sao được, con gái mờ!
  5. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có tin vui

    Sướng âm ỉ mấy hôm nay
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    He he hôm nay chẳng có tâm trạng gì cả. Mới bế giảng lớp TA. Có thể cái
    lớp này đánh dấu một ngã rẽ của mình. Biết thế đếch nào được nhưng lâu
    lắm rồi mới có vài bạn mới. Suốt mấy năm đại học chẳng chơi được với đứa
    nào cả.
    Không biết buồn hay vui, lẫn lộn cả. Ai đọc xong đừng chửi tui lảm nhảm nhá
    chửi là bị lock đó
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    có tôi chửi đây lock đi.
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phê thật
    nhấp xong mấy chén, người phê phê...tay lái cứ như lụa...
    mình không thể nhận ra mình của mọi ngỳa nữa
    nhưng nói chung là vui vẻ
    khi rượu vào con người ta nó thật, không phải là con người bon chen của thường ngày
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
    [​IMG]
  10. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    có ai biết đường link của box võ thuật cho xin cái
    mạng đểu quá không vô nổi
    Xin cám ơn trước

Chia sẻ trang này