1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thằng chết tiệt, đợi đấy, ra trường sẽ biết tay chị!
    ( tớ mắng thằng ng tớ yêu thôi, các bạn đừng hiểu nhầm)
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Dự tiệc cưới con bạn thân...mừng cho nó...buồn cho mình...mất 1 đứa hay ru đi la cà...
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết.
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tìm trợn mắt cái chỗ xả xì trét mà không có thấy.
    Lâu lâu rồi, thật buồn và thật trống trải.
    Nhớ quá là nhớ.
    Ốm mất rồi, ốm rồi lại lẩn thẩn thế này ư...
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thương que củi chống lầy làm bác vịt khóc hết nước mắt thế này à.
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi nhỉ?
    Tóc mình giờ dài quá cạp trễ của chiếc quần jean rùi. Vẫn chưa thể cắt.
    Nhìn lại, thời gian đúng chỉ là chớp mắt, người giờ đây xa vời vợi, đôi chân cứ mải miết bước về phía ấy... bước mãi mà người xa vẫn hoài xa.
    Đánh đổi tất cả để giành giật lại hạnh phúc vốn là của hai đứa. Hạnh phúc của cả hai mà chỉ có một người cố gắng.
    Chẳng còn em mắt sáng môi cười, chẳng còn em tự tin bỏ lại phía sau bao ngẩn ngơ...
    Vẫn chờ vẫn đợi, hy vọng bắt đầu mong manh, niềm tin bắt đầu mong manh... nhưng sao vẫn thấy tim mình bướng bỉnh thế kia.
    Được thao_my sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 18/03/2008
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hix Thao My nội tâm quá. Hôm nay có ít tâm trạng nhưng xả chỗ khác rồi
    Vào đây spam chơi phát cho avata mình ngập box luôn
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Có ai có tiền không?Cho xin một ít, đi giải quyết cắt bỏ...tâm trạng, phức tạp quá, rắc rối quá!
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Dạo này mất ngủ triền miên. Sáng dậy trời lành lạnh, người đã mệt lại càng mệt thêm. Hay bị tụt huyết áp.
    2 tháng rồi.
    (Tiễn đưa anh về một tình yêu mới)
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    2 tháng rồi cơ à, vậy tụt huyết áp là đúng với hiện tượng đó, tuy nhiên ko nên để mất ngủ ảnh hưởng đến BABY.
    ( có gì sai thá cho nha
    )

Chia sẻ trang này