1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đi mưa ah...vừa bẩn, vừa ướt...lát sau về nhà thì hôi mù....eo ôi khiêpssssssssssssss
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôi thì tắm, hay là một tuần tắm 1 lần nên sợ hôi sớm hở
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    hic hic....thế bác k0 nghĩ đến cái nồi cơm điện bị dính mưa ah.....hic hic....
    Kể ra đi chơi dưới mưa cũng Rồ man tích ấy chứ ...mỗi tội là chả ma nào ủng hộ trò đấy và đi với mình....
    Từ đó suy ra trò ấy siêu Rồ man dại
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. (Giờ thì hết rùi)
    Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tồi tệ là cảm giác bây giờ. Thật sự rất tồi tệ.
    Giá đc một chén say mà ngủ suốt triệu năm...
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sao dại dột thế Hiền ơi, đời còn dài... xinh như Hiền thiếu gì..
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đang đợi Hoàng tử nào thế...sao fải đợi...đưa tớ số phone của nó, tớ gọi nó đến hôn cho 1 cái. Chờ 1 nụ hôn cả triệu năm thì hơi ngu ngốc 1 tẹo ấy.(chờ vài ngày đã thấy sốt ruột...)
  8. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn:
    Tao k0 hiểu nổi tụi mày nữa. Không ai trên đời này cấm dc quyền yêu. Mày được phép yêu và sống hết mình cho tình yêu đó. Mày rất can đảm cơ mà, tại sao lại phải sợ, phải lẩn tránh tình yêu khi nó gõ cửa. Vẫn còn time cho mày quyết định. Theo tao, kể cả khi đã lấy chồng mà k0 yêu nhau thì bỏ đi, tình yêu thực sự đang đến thì hãy mở lòng tiếp nhận nó. Bây giờ mới có cuộc gặp gỡ 2 nhà, vẫn còn cơ hội mà. Mày kết hôn k0 hạnh phúc thì không chỉ mình mày đau khổ. Nó cũng buồn lắm chứ. Cái tôi của tụi mày xẹp đi 1 chút có chết ai đâu mà lại đem hạnh phúc đến cho 2 đứa. Phải đi chọn lựa điểm dừng hạnh phúc nhất chứ. Tao vẫn còn giữ ảnh của 2 đứa... Tụi mày rất tuyệt khi ở bên nhau mà!
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Không dám nói ra những gì mình muốn nói, sợ sẽ không vững được lòng. Tự nhiên thấy vô tâm, thấy bình thản đến vô tận, như là mình rất hợp ở 1 mình, sống 1 mình vậy. Không một biểu hiện gì là buồn, là thất vọng là khổ ải cứ băng băng cứ như cứa không đứt, cắt không đau. Sống như phản xạ vô điều kiện" đói ăn, khát uống, mệt ngủ " và nghĩ là sẽ thế này mãi chứ. Có sao đâu. Môt con người mới, ở một nơi hoàn toàn lạ, ký ức trống rỗng cũng tốt mà.

Chia sẻ trang này