1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ đầu tuần mà đã điên lắm rồi, vừa đến văn phòng là ùm ụp những thứ đẩu đâu.
    Bão làm tàu rớt lại HK, khách hàng call la ó ầm ĩ như heo bị chọc tiết.
    Call agent thì được báo Bão 2, 3 ngày nữa là load on..
    Check Liner thì import dept trả lời như củ C....Ờ ko nhận được bất kỳ một thông tin gì của shipping phía bên kia, mà tốt nhất từ sau bên ấy đừng có sài dịch vụ China Shipping=> Bó tay chấm Trm.
    Một Shipper Thái call kiện cáo sao tao chưa đưa Bill cho thằng mua hàng mà nó đã lấy hàng.
    Hoá ra thằng mua định chơi xỏ mình....
    Trời à, cứ thế này thì tôi cũng chết trẻ mất thôi
  2. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    cái gì là hay mà cái gì là không hay?
    cái topic này bày tỏ cảm xúc thì cũng phải have fun chứ.
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thuỷ đậu min vài fát, con gái k0 sợ. Nhưng đang ở trong tình trạng như mod thì sợ Rubella thôi, mắc là fải bỏ...
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    10h - ngày đầu tuần, 1 loạt hồ sơ chờ xử lý, viết mỏi cả tay. Khách hàng gọi điện trao đổi. Nói mãi không hiểu lại fải xách xe đi...lẩm bẩm: "sao cái thằng này nờ gờ u thế". Sang đến nơi lại đòi ra cafe...hic hic...đang hết tiền...tụi KH quá đáng...lại còn đi 3 ng nữa chứ..huhu...
    10h30 - đói quá còn fải uống nước chè ... hic hic ...
    10h45 - "Em có thói quen nhìn chằm chằm vào mắt KH đấy ah?" - đang mệt giật cả mình vì câu nói - cười trừ cho qua chuyện - mắt giống mắt quá ấy mà ...
    Sao mình lại thích nhìn vào mắt mọi người khi nói chuyện vậy nhỉ???
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sắp tới ngày thi, vẫn chơi đều, đúng là bản lĩnh đàn ông thời nay
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    hic hic...thế này thì gf của bác trông cậy vào đâu??? bản lĩnh kiểu này... bó 1 số thứ . com
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Trông vào một số thứ khác hấp dẫn hơn
    Vừa thi xong, nhẹ cả người, quẳng được 1/2 gánh lo nhậu đê
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chán, ngán, mệt, mòn mỏi, hơi ức chế một tí, cảm giác hơi ốm
    nhiễu sự nhể
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chán! Vô duyên cả bạn lẫn bè, vô sản cả tình lẫn tiền....Cát bụi lại vẫn cứ phải về với cát bụi. Tay trắng hoàn tay trắng, phải tô ít màu vào cho đỡ trắng mới được...He he he!

Chia sẻ trang này