1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mệt quá cũng gây mất ngủ. Mệt mà ko ngủ được là dấu hiệu của quá sức
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    lẠI GIẬN RỒI, BÓ TAY...KHÓ NẮM BẮT.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, bên CHỢ buôn HÀNH, TỎI, MUỐI, ỚT emyeu bảo là cơ thể kém lúc cảm xúc lúc TĂNG lúc TỤT là đúng mà, hoá ra là LÀM VIỆC quá sức....mà ở chỗ nào ý còn nói là đi ĐỒ SƠN chơi nữa...trùng khớp quá còn gì PH NHUNG nhỉ???..Lại còn đổ oan cho emyeu nghĩ linh tinh, qua đây ngao du mới biết rõ sự tình là như thế..
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Trời hè nóng bức mà quá sức, rùi mệt như vậy thiệt là tội ghê... Làm gì thì cũng vì bản thân 1 tẹo chứ emyeu nhỉ? cứ chỉ dc 1 phía cũng khổ cho mình... mà có khi không fải vậy đâu. Emyeu oi ng ta thich dc quá sức như vậy thì sao? thôi k0 bàn chuyện này nữa, trẻ con ra chỗ khác chơi nào...
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mấy dòng ở trên là viết cho emhiền, chỉ được cái hóng hớt là giỏi,
    chưa hiểu đầu đuổi vào với đâu đã xớn lên rồi
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Các bác dấu đưọc CHÀM thì để hở SẸO, bị châm chích là đúng rồi.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    ẶC ẶC, CÓ FẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂU MÀ QUÁ SỨC Ạ.
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    cái vấn đề này hay đấy? có làm gì đâu mà quá sức.... có giống DS đâu mà nhỉ? mod cứ hiểu nhầm....
  9. violetma

    violetma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ anh buồn như lúc này, khi anh biết tình yêu mà anh dành cho em chỉ là muối bỏ bể.Còn tình cảm của em đối với anh như là nước biển vậy anh có đổ bao nhiêu muối nó cũng chẳng mặn mà hơn một chút nào cả.Nhiều khi anh suy nghĩ :"có lẽ mình lựa chọn nhầm chăng" rồi tự nhủ sẽ quên em mãi mãi .Nhưng đến khi nhìn thấy em thì tất cả suy nghĩ như biến mất.Em nói em sẽ yêu anh trọn đời mà sao em lại đi với thằng khác, anh hỏi thì em chối. Anh nói "tiên sư đứa nào nói phét" thì em lại giận anh ---> thế là thế nào nhỉ.Em đến nhà anh, lúc nào anh cũng bên em.Anh đến nhà em , em để mặc anh ngồi với ông say Chí phèo nhà em làm anh chỉ lo bị bóp cổ. Anh cũng không hiểu mình yêu em ở chỗ nào nữa.Nếu bảo em xấu thì sợ mọi người cười mà bảo em xinh thì sợ chó sủa.Nhiều đêm anh thức trắng một mình nằm đối diện với trần nhà tự hỏi mình : đến bao giờ mới chấm dứt cái kiếp "yêu người" để có một "người yêu"[​IMG]
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    xin chia buồn cùng đồng chí ở trên - tớ ngĩ đến tình cảnh của cậu mà lạnh hết cả người mong rằng cậu đi được đến CUỐI con đường
    đừng HI SINH vì bị BÓP CỔ trước khi thành công nhé

Chia sẻ trang này