1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thảo ơi ! Anh sẽ điên lên mất , sao lại có ngày Giáng Sinh nhỉ , để mọi người cùng nhau vui vẻ , con người có lí do để gặp nhau , cây cối đâm chồi nảy lộc , đàn chim ca vang hót líu lo trên cành,để bọn trẻ con IQ thấp có dịp hội họp trao đổi kinh nghiệm ,để cho em bị lạnh khi không có ai bên cạnh để mà ôm , .............để ông già no-en có lí do đến thăm bà cụ ông thích , để cho anh đến mà yên tâm không bị đuổi về , Giáng Sinh mừ ! ,
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mai là giáng sinh rùi, biết đi đâu về đâu đây...
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quên một người quả thật không phải là chuyện dễ dàng chút nào, bởi vì người đó với mình sâu nặng qúa, gương mặt anh thật sáng và đôi mắt của anh có những lúc thật buồn, nhiều khi em đã nghĩ rằng mình đã quên được anh,tất cả chỉ là những kỉ niệm, nhưng chính những kỉ niệm đó lại làm chết đi những gì em đòi hỏi ở một tình yêu mới, tại sao ánh mắt của anh lại cứ ám ảnh em mãi thế,tại sao anh không tỏ ra là một con người xấu đi một chút, ngày đầu em yêu anh vì em thực sự nhìn thấy từ anh một trái tim nhân ái, thực sự là như vậy,những việc anh làm trong khi bao nhiêu người cho là không cần thiết, em còn nhớ mãi nụ cười của anh ở Cát Hải, em biết làm muối là công việc mà anh chưa bao giờ đụng tay vào, nhưng màu áo xanh tình nguyện của anh đã ướt đẫm những gì mặn nhất, anh sinh ra không phải ở biển, nhưng có lẽ chính niềm yêu biển đã mang anh đến đây và anh thực sự là một người con của mảnh đất này rồi....... trở về rồi anh hãy nhớ về nơi này nhé
  4. morientes123

    morientes123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm năy trời mưa, mình bảo mưa như mưa ngâu tháng 7. Mẹ bảo mưa xuân chứ, mình chẳng thấy mùa xuân mà chỉ thấy buồn như ngâu thôi. Lang thang trong mưa, chiếc ô nhỏ xíu không đủ để che khỏi ướt. Những hạt mưa băy chạm vào mặt lạnh lạnh bán mờ mắt kính. Tự dưng thèm 1 ly cafe, một chiếc sofa và....
    Quỳnh lại rủ đi lang thang, sao trên đời nằy có người giống mình thế, người đầu tiên mình gặp đấy. Mình vẫn luôn băn khoăn rằng không biết có ai như mình không và bây h mình đã có câu trả lời. Thấy được an ủi đôi phần.
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    chị nói đúng
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/12/2005
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    vung_buoc_tien_phong là 1 cô gái dễ thương hăy 1 chàng trai nghịch ngợm í nhỉ. Về nhà vắt tăy lên trán đoán mãi mà không ra.
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đừng tò mò , khi biết được tui là ai thì .....................ngại lém
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 29/12/2005

Chia sẻ trang này