1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Người còn có thể héo thêm được nữa à
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    cháu lo cho chú sư tử í
    khè khè
    mờ chú chế sách xong rùi àh? vui wá lại thí chú vô spam
  3. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hì, tối Thứ 7 vừa rồi, nhóm bọn tớ 8 người đã du hí xuống HP. Bắt taxi đến bến xe Lương Yên hết 80k. Đi xe Hoàng Long hết 440k, khoảng 9h rưỡi tối mới tới bến xe Tam Bạc. Mưa gió bão bùng, taxi ở HP toàn taxi dù là nhiều, gọi mãi ko có taxi 7 chỗ nên đành "làm giá" với 2 taxi 4 chỗ, chi fí 200k/xe xuống Đồ Sơn. Đến KS Hải Âu hết chỗ, giai tớ fải đội mưa đội gió sang KS Hoa Phượng hỏi, thế là thuê 2 fòng 400k và 500k cho mọi người xong xuôi. Rồi ra ăn ngay ở Nhà hàng Hoa Phượng cạnh đấy...
    Hôm sau CN trời cũng hửng hửng đc 1 tí nhưng đúng là mưa biển thì thoắt đến thoắt đi, ngồi ăn ghẹ "ngất" (70k/kg còn chán hơn ghẹ tươi sống ở chợ Thành Công) mà thi thoảng mưa dột tứ tung ở biển. Ô thì màu sắc tươi tắn là vậy nhưng ko có tác dụng mấy, mưa to 1 chút là ngồi dưới ô y như ngồi trong mấy nhà hàng có máy phun sương í...
    Bọn tớ ở ĐSơn đến 5h chiều là bắt xe đò về HP, rồi lên HLong về HN. Đến ĐSơn mà chả diện kiến Casino gì cả, huhu...
    Qùa mang về cho má là chục cái bánh đa (chưa nướng)
  4. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Yêu đời
    Nghe Canon in D
    Tất cả rồi sẽ đi qua chỉ có âm nhạc là vĩnh cửu
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mưa xối xả. Mưa to khủng khiếp. Mưa như chưa bao h đc mưa. Cứ tưởng mưa lụt đg lụt chợ, thế mà gửi xong cái xe thì trời lại tạnh.
    Chắc ông bà Ngâu đang dỗi nhau.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    1 tuần rồi.
    Em nhớ anh.
  7. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh trường Hàng hải.Lâu ngày không gặp các anh vẫn khỏe chư
    s
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mệt quá, lu bù công viêc. Đang từ tỉ phú thời gian rơi tõm xuống thành
    ăn mày thời gian, cảm giác hẫng hụt. Cái cảm giác tuổi thanh xuân
    đang vuột đi mạnh hơn lúc nào hết. Aaaaaaaa..... Còn quá nhiều thứ
    cần làm, muốn làm......................
  9. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá, sao con trai thích cà kê dê ngỗng và nhậu nhẹt thế nhỉ? Trời ơi là trời...
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mấy hnay trg HH tiếp nhận sv mới.
    Nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm.
    Ngày bắt đầu cho một giai đoạn vui nhất nhưng cũng là buồn nhất của mình.

Chia sẻ trang này