1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mệt quá, hôm nay đen như chấy. Cái điện thoại mới mua dùng chưa
    được nửa ngày đã toi, đem đổi thì hết hàng, lại phải đợi đến chiều mai.
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ayza, em í...chán! Em í...không thích mình, nhưng em í không thể làm thế chứ...Em í làm mình buồn, em í làm mình ghét, mờ đã để mình ghét là mình không thèm ngó, không thèm nhìn, không thèm cười....
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa - 1 khởi đầu mới cho 1 tương lai mới. áp lực làm mình mệt nhưng nó cũng làm mình trưởng thành. hi vọng đi nhanh về nhanh
    sắp chuyển mùa rồi, lại sắp đến 1 mùa đông lạnh ...
  4. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    http://my.opera.com/buianhtuan/blog/ngo-thuy-mien-mua-thu-cho-em
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    dạo nềy mấy mốt bận đi bán bánh trung thu nên ít zô đêy chơi,
    làm cháu chơi 1 mìn bùn chít
    đy spam!
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lại một thằng nữa lên tàu. Ko đếm nổi mình đã uống chia tay bao
    nhiêu lần rồi. Mỗi lúc lại vắng thêm.
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nhận được thông báo của công ty, tuần sau đi học một lớp tập huấn
    ngắn ngày. Thế là cái thời điểm lên thớt đã gần kề. Cái cuộc sống ủ dột
    của mình mới sáng lên được một tí đã ăn ngay phải cái phốt này kể
    cũng trối thật. Đi tàu, công việc, cắt đứt tất cả. Giời ạ. Lúc chán đời
    muốn đi thì phải nằm nhà. Đến lúc muốn ở nhà thì lại phải đi. Oái oăm
    thế.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay à...vui..công việc nhiều...trời nóng thế..điều hoà ko đủ làm mát....mong cho qua..nhưng thật sự là o biết qua cái gì...nhưng em mong niềm vui từ nơi anh...mong chờ hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất từ anh.
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đêm qua lại ko ngủ đc. Mày lại nói đến chuyện đó làm tao buồn. Tao vẫn đang học cách chấp nhận mà mày.
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    cho 1 ngày buồn khi cảm giác bạn bị tung lên cao sau đó rơi xuống với 1 thế năng khá ...đắng
    nhưng tôi biết tôi vẫn phải đi tiếp ...
    chấp nhận luật chơi để tồn tại mà ...

Chia sẻ trang này