1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chú sư tử của cháu sắp lên boong rùi àh?
    cháu tưởng chú chỉ bít fa nước chè thui chứ, chú đy òy ai chơi với cháu?
    chú đy thì ai lốc bài trong đêy?
    chú đy cháu cứ spam hết, để khi nèo chú về kòn có việc mà làm
    chú cũng jống a Fan thui, đy rùi biệt tăm lun nè,box càng ngày càng vãn.bít thế cháu hok bít box nì, để zùi bjờ khi thân thân 1 chút thì nhìu người cứ xa hoài....chú là người cháu gọi = chú thế mà cũng thí bùn cả người khi nghe chú sắp đy chơi, hok bít tình iu của các anh chị trong hàng hải thỳ thế nèo nhỉ? ôi dân chém sóng...
    ba cháu cũng kêu sắp cắt net, thui cắt đy cho đỡ hay lang thang,cắt cho đỡ những xóm nhà lá từng ngày lại có người zời đy, cắt cho đỡ bùn thỳ lại zô đâu đó trút lại...
    bùn nhỉ?
    (_ __!)
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh à, tan bão rồi đấy. Hôm qua anh cầu trời tạnh nên hnay trời thương đấy nhé.
    Em nhớ anh lắm.
  3. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Thèm 1 cái nắm tay
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đang làm tự dưng có 1 bác vào fòng hỏi chị trưởng fòng. Tưởng có việc gì, hoá ra là bác ấy ở đoàn chèo Hp, đi mời mua vé xem chèo. Chịp chịp. Tự dưng thấy bùn bùn. Mình có hâm đơ quá ko nhỉ.
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vô tình mới thấy có nhiều bài viết "tâm trạng" ở mấy chỗ trùng nhau quá. Chịp chịp.
    Thời đại bây giờ chắc fải dùng đến cơ chế "nhai lại" để khuếch trương rằng "tao đang rất tâm trạng đây".
    Oh, thật là tội nghiệp. Lúc nào cũng mang trong mình một khối tâm trạng nặng trĩu, đến mức đi đến đâu cũng fải xả ra. Nhưng sao cục nào xả ra cũng giống nhau hết vậy, giống từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu fẩy. Chắc các cục này là sinh đôi, sinh ba, sinh tư... Hé hé.
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đúng là cuộc đời này có nhiều cái "giả" trong cái tên "chân tình " thật- những người thường nói to nhất , dùng những từ kinh khủng nhất thì thường ... RA ĐI trước những người mặt lạnh.
    luck and happy ... i will walk alone and keep memmory in my heart ...
    but stop talking when you are happier then me ... baby
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mệt và buồn ngủ, nhưng đó không phải là vấn đề to tát. Vấn đề to tát ở
    đây là chán lắm rồi, đống tài liệu cần dịch hình như dài vô tận mà sự
    kiên nhẫn thì rất là ngắn. Có ai còn ít nhiệt tình nào ko, cho tớ vay một ít
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chú !
    cháu nè, cố lên chú, dịch chán thì vứt đếy đi chơi rùi lại dịch típ, chú kêu chú mừ hok dịch hết là bị thả dông kòn zỳ
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Dạo này tự dưng có nhiều thông tin cứ lọt vào tai mình thế ko bít. Mà mình thì quan tâm đến những info ấy đâu cơ chứ. Nhạt fèo.
    Hôm qua mình lại trở lại là mình. Lại khó tính và càm ràm nhiều đến mức anh chỉ biết kêu trời.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có thể chân thành nói rõ mình hơn coi.
    Bóng hình, gió trăng...
    Lưỡi thật mà lời gian
    Thân ngay mà bụng ngoằn
    Hôm nay có hứng chơi chữ đừng có bác nào động lòng xót ruột nhá.

Chia sẻ trang này