1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vừa lượn lờ qua mấy trang web thấy nói nhiều về ngày hnay là ngày học sinh lớp 12 chia tay trường lớp, bạn bè, bỗng dưng nhớ lại thời áo trắng của mình.
    Ngây ngô thật. 3 năm cấp 3 chẳng nói với nhau câu j, vậy mà ngày chia tay lại ôm nhau khóc, ký áo kỷ niệm cho nhau, lưu bút cho nhau.
    Vẫn còn giữ tấm ảnh chụp ngày đó. Trông đứa nào cũng thật vô tư. Mới đó mà đã 6 năm rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh.
    Bây giờ gặp lại mấy đứa cấp 3, lại ngồi hàn huyên kỷ niệm ngày xưa, thấy thật vui. Bé thì chỉ mong đc lớn nhanh, giờ thì lại chỉ mong đc đi học lại, lại đc vô tư như thế, ko bị vòng quay của cuộc sống cuốn đi.
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà cũng 13 năm rồi, híc... cả lớp đứa khóc đứa cười như lũ dở người. Nhớ mùa hè đỏ lửa năm xưa, chạy sô HN-HP lien tục để thi cử
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ học cấp 3 í, vui ơi là vui, tưởng hôm ra trường chắc cũng phải rỏ cho được cỡ vài can nước "mắm", ai dè, đến hôm í, bạn bè cứ gọi là phớ lớ, mặt đứa nào đứa nấy cứ phởn phơ, chả thấy buồn bã gì cả...Mà dưng thấy hôm í chia tay mà vô duyên, sau khi làm lễ tốt nghiệp rồi cả lớp đi ăn chè thái ở đường Đinh Tiên Hoàng, chấm hết
    Còn ở lớp ĐH thì hơi buồn chút, buồn là vì mình chưa kịp nói với thằng cùng lớp là mình đã - từng - thích - nó 2 năm tuổi thanh xuân của mình, nhưng dù bây giờ không còn thích nữa, nhưng mà mình vẫn chí khi nào đó sẽ nói cho nó biết...Thể nào nó cũng được thể vênh mặt lên thế này thế nọ thế kia...dưng mà mặc xác chứ, ai bảo mình đi thích nó, nhỉ?
    Đấy, dưng mà em_rat_hien nhắc đến ngày ra trường, dưng mà nhớ các bạn quá! Hiu hiu! KHi nào box có off đi hát karaoke, chắc tớ làm cho vài bài nhớ trường nhớ lớp cho mà nghe

  4. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được, tâm trạng thế không biết...
    Chiều nay lên cty nghe phổ biến về chuyện ký hđ, bắt gặp mấy em xinh tươi xỳ tin cấp ba trong bộ áo dài thướt tha. Nhìn mà nhớ lại hồi xưa, "Hạ thương" thế! Chính xác là nhớ lại kỷ niệm chia tay lớp cấp II 8-9 năm trước chứ hồi cấp III chẳng có gì phải bận lòng hết. Sai lầm lớn nhất của mình là thi vào Thái Phiên và học ở Thái Phiên, nhưng có được nhiều thứ cũng nhờ cái sai lầm này. Hị hị...
    [​IMG]
    Nhớ như in vào một ngày hè cuối tháng 5 năm 2001, đứa nào đứa nấy thay nhau "viết bậy" lên áo lên quần của nhau. Bọn con gái ôm nhau mà khóc, mấy thằng Half-Life đua đòi sụt xịt, còn mình thì tất tả lo phần âm thanh cho đỡ buồn. Hồi đó Mini-Disk là hàng độc ở Vn nên nhạc nhẽo đương nhiên là chuẩn rồi. Nhớ nhất cảnh mấy bạn chuyên Văn sang lừa đảo mình về viết lưu bút . Nghĩ lại thấy mình trẻ con, người ta qúy thì mới gửi kẹo ngậm khi ho, mới xin "chữ" khi chia tay... Vậy mà hành xử không ra gì như VIP(= Very Impolite person). Không biết bây giờ 4 bạn "tứ quái" ấy ra sao nhỉ? Lấy chồng hết rồi chưa nhỉ? Mất liên lạc từ ngày chia tay trường, lớp.
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Một buổi chiều cuối tuần mát mẻ. Vẫn như mọi khi, lại một mình ngồi uống trà tàu. Cả khoa vắng quay vắng quắt, thời tiết cuối tuần này có vẻ như sẽ u ám và ủ dột lắm đây. Bây giờ mới nhận ra cả tổ còn mỗi mình mình là chưa vợ, khốn nạn hơn, không cả người yêu. Trống trải. Cái yên tĩnh của không gian càng làm cho cái cảm giác cô đơn đặc quánh lại. Chỉ có tiếng chuông báo giờ vẫn kêu theo một thời gian lập trình sẵn. Mùa thi rồi, các dãy phòng học đã trống trơn hết, tiếng chuông thành ra vô duyên, hụt hẫng. Ờ, hè lắm rồi nhỉ. Phượng đã đỏ, bằng lăng đã tím lâu rồi thế mà sao mình vẫn vô tâm thế. Cái nhạy cảm với sự đổi thay của không gian đã phai nhạt đi phần nào.
    Thở dài 1 cái, rót thêm 1 chén trà suông. Hôm nay là ngày lễ bế giảng của trường dân lập HH. Áo trắng rợp sân trường. Dưới đó, có những đứa học sinh cấp III đang bước qua cái mốc quan trọng của đời người. Ngày mai thôi sẽ là một trang mới. Cái trang đời đã qua kia, thời học sinh kia, có lẽ chỉ khi nào đã qua đi, nhìn lại rồi người ta mới thấy hết được ý nghĩa của nó. Tà áo dài tung bay trong gió, hoa phượng đỏ trên tay. Thấp thoáng trong đó là những bộ áo đồng phục lớp nhiều màu sắc, nhiều hoa văn. Tự dưng thấy trong đầu có cái gì đó nằng nặng. Phóng xe về nhà, ngồi lục tung tủ quần áo, bới mãi không thấy cái áo đồng phục lớp xưa đâu, cả áo đồng phục trường cũng vậy. Chắc nó đã góp mặt trong một lần "ủng hộ nhà quê" nào rồi. Thôi, tìm hộp kỷ niệm vậy. Không rõ từ bao giờ tôi có thói quen lưu giữ những kỷ vật, những thứ nho nhỏ gợi nhắc ký ức vào 1 cái hộp. Những bức ảnh, vài lá thư, mấy cái bưu thiếp, một ít đồ linh tinh. Tất cả đều có câu truyện riêng của nó. Lần giở album ảnh cấp III ra bỗng thấy hẫng. Những khuôn mặt đó, có khuôn mặt vẫn rất thân quen, có khuôn mặt đã thành xa lạ. Có những cái tên vẫn hiển hiện, có những cái tên đã kẹt vào một ngăn trí nhớ nào đó mà lục mãi không ra. Tất cả thành ra mơ hồ, sương khói. Bao lâu, 6 năm rồi, ngắn với 1 đời người, dài với 1 thời tuổi trẻ. Những đứa bạn ngày ấy giờ sao rồi nhỉ. Họp mặt lớp sau 1 năm là hỏi truyện học hành, sau 5 năm là truyện công việc, sau 10 năm sẽ là truyện gia đình, sau 15 năm sẽ là gì. Mà có cần phải nghĩ đến truyện ấy không. 15 năm nữa chắc gì vẫn còn người đủ dở hơi để họp lớp. Bạn bè, mỗi đứa một con đường. Có đứa vẫn ngồi trên ghế nhà trường, có đứa đang vật lộn với cuộc sống, có đứa đã có cho riêng mình một tổ ấm, lại có đứa chia tay mối tình đầu và mãi chưa có mối tình thứ 2. Liệu trong số đó có ai còn nhớ về cái thời học sinh ấy. Mấy cô bạn đã từng khóc ngon lành trong ngày chia tay, có bao giờ họ còn đọc lại những dòng lưu bút của ngày xưa.
    Cái ngày mới đó giờ đã thành xa xăm lắm rồi. Những cảm xúc, những kỷ niệm, những hồi ức. Tất cả rồi sẽ nhuốm màu thời gian. Mà thời gian có màu gì nhỉ. Màu vàng ố của những trang giấy, màu thẫm nâu của gạch, màu trắng trên mái tóc..... Không. Thời gian mang màu lãng quên.
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    MỐt viết dài quá, liếc qua chứ ứ muốn đọc, vì biết ngay là rên rỉ rùi Chưa vợ, chưa người yêu, tuổi thì trẻ, cao to đẹp zai, nghề nghiệp ổn định, đẳng cấp trên của xã hội, ngồi đấy mà zên á
    Xuống đường nhanh

  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    5 sao :D
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    bên cạnh khu B cây fượng thành hàng chú ạh, hum trc'''' cháu chui lọt wa kái cổng bên cạnh vô vặt đc mí bông hoa phượng về chơi, lúc vặt trộm kái bọn sv cứ í ới gọi bảo vệ, cuối cùng cũng chạy lọt vô lớp, hè lâu òy mà, hè vui ^^
    Được LEEHONGANH sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 30/05/2009
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đang nghĩ lại thời trai trẻ í hở? Mà cái gì bây giờ cũng đã là quá khứ rồi...
    Bạn SIlent lãng mạn quá! Thấy một trời thơ ca rồi!
    To bạn gì gì í: Hế, hế con trai Thái Phiên có khác, thể nào...Chẹp!
  10. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Rì rì ý là cái rì rì rì? Câu bài hử?

Chia sẻ trang này